Những cuốn sách được mong chờ nhất 2021

Cuốn tiểu thuyết đầu tay “The other black girl” của nhà văn Zakiya Dalila Harris là một trong những tác phẩm được đón chờ nhất năm 2021.
(HPĐT)- Năm mới ghé thăm kéo theo “làn sóng” các tác phẩm văn học quốc tế được người yêu sách thấp thỏm mong chờ. Dù thế giới còn căng thẳng vì dịch bệnh, văn học vẫn chứng minh được giá trị vượt thời gian với hàng loạt tác phẩm mới đa dạng phong cách và thể loại sắp ra mắt.
Sự trở lại của những “ông lớn”
Sau một năm 2020 yên ắng bởi những khó khăn từ đại dịch COVID-19, nhiều tác giả nổi tiếng sẵn sàng trở lại tham gia “bữa tiệc” văn học ngày càng sôi động. Được mong chờ nhất trong quý đầu năm 2021 là tiểu thuyết “Klara and the sun” đánh dấu sự trở lại của tác giả Kazuo Ishiguro kể từ khi giành giải Nobel Văn học năm 2017. Câu chuyện về hành trình tìm kiếm mối liên hệ cảm xúc với con người của cô người máy nhân tạo Klara hứa hẹn có thể chiếm vị trí sách bán chạy nhất ngay khi được phát hành vào ngày 2-3. Dù đã 4 năm kể từ khi phát hành tác phẩm mới, vị cha đẻ của các tiểu thuyết huyền thoại như “The remains of the day” và “Never let me go” vẫn mang đến lối hành văn sắc sảo mà ấm áp, hấp dẫn hàng triệu người yêu sách.
Ngay sau Kazuo Ishiguro, người đọc có dịp ăn mừng khi 3 cây bút danh giá Haruki Murakami, Jhumpa Lahiri và Nguyễn Thanh Việt sẽ cho ra mắt tác phẩm mới ngay trong đầu năm 2021. Sở hữu giải thưởng Pulitzer danh giá dành cho tiểu thuyết hư cấu năm 2016 với cuốn “The sympathizer”, nhà văn người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt tiếp tục kể về cuộc hành trình thú vị của điệp viên trong “The committed” dự kiến ra mắt ngày 2-3. Sau đó 1 tháng, hiện tượng của văn học Nhật Bản Haruki Murakami tái xuất với tuyển tập truyện ngắn “First person singular: Stories” bao gồm những khúc tâm tình đầy cảm xúc về âm nhạc, ký ức tuổi thơ, tình yêu non trẻ… Cuối tháng 4, cây bút nữ Jhumpa Lahiri quay trở lại với câu chuyện về cuộc sống người phụ nữ trong “Whereabouts”, sau gần 1 thập kỷ kể từ khi tiểu thuyết thứ 2 của bà “Lowland” giành giải thưởng Pulitzer.
Bên cạnh các tên tuổi nổi tiếng với nhiều giải thưởng quốc tế, hàng loạt tác giả đem đến làn gió văn học mới, dự báo sẽ đón nhận sự ủng hộ lớn từ công chúng. Đó là nỗi đau gây ra bởi chủ nghĩa thực dân và sự tham lam của con người trong tác phẩm “How beautiful we were” của Imbolo Mbue; hành trình tìm kiếm công lý trong tiểu thuyết chính trị “While justice sleeps” của luật sư, nhà hoạt động vì quyền bầu cử người Mỹ Stacey Abrams; hay chỉ đơn giản là mẩu chuyện tình yêu ngọt ngào và hài hước trong “One last stop” của Casey McQuiston…
Câu chuyện nhân văn không bao giờ cũ
Ngoài mặt bằng chất lượng văn học được nâng cao qua sự trở lại của các cây bút lành nghề, đặc trưng nội dung nhân văn của các tác phẩm văn học sắp ra mắt cũng là điều khiến cộng đồng yêu sách hào hứng với “làn sóng” sách đầu năm 2021. Tình yêu, sự nghiệp, mối quan hệ gia đình, nỗi đau khổ lẫn hạnh phúc của đời người… là những chủ đề quen thuộc tiếp tục được truyền tải trong “làn sóng” này. Tuy nhiên, phải công nhận, văn học 2021 đón chào nhiều tác phẩm gai góc liên quan đến nhiều vấn đề về chính trị, xã hội còn nhức nhối trong đời sống. Nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống vẫn là đề tài “nóng”. Từ đó, những khó khăn, mất mát và cả giá trị sống của người da màu được chọn làm chủ đề khắc họa trong “The other black girl” của Zakiya Dalila Harris hay “Concrete rose” của Angie Thomas.
Các tác phẩm giàu tính nhân văn trên góp phần lan tỏa thông điệp về lòng cảm thông, tình thương giữa người và người bất kể khác biệt và về sự cần thiết của hành động giang tay ôm lấy những số phận kém may mắn trong cuộc sống, nhất là vào thời điểm dịch bệnh toàn cầu./.