Thêm trân quý người thầy thuốc
(HPĐT)- Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) năm nay trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến toàn xã hội. Hơn lúc nào hết, trong thời điểm khó khăn này, toàn ngành Y tế cùng cả hệ thống chính trị đang dồn toàn tâm, toàn lực để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái “bình thường mới” hoặc chung sống an toàn với dịch bệnh. Đó cũng là hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa phát triển kinh tế.

Ảnh minh họa. Ảnh: Đỗ Hiền
Trong vô vàn khó khăn của “cuộc chiến” ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của cả nước nói chung, thành phố nói riêng, dù trực tiếp hay gián tiếp đối mặt với “kẻ thù vô hình” đều vất vả nhưng tinh thần, quyết tâm “diệt giặc” rất cao. Có người “trốn” gia đình, tình nguyện đăng ký tham gia “chi viện” cho Đà Nẵng hồi năm ngoái, chỉ đến sát giờ đi mới thông báo; có người vượt qua hoàn cảnh gia đình, như: bố ốm, mẹ đau, mới lấy chồng... xung phong “ra trận”. Với những người “giữ gôn sân nhà”, trải qua 3 đợt dịch từ đầu năm 2020 đến nay, không kể ngày đêm tham gia truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị ca mắc COVID-19 của thành phố... cũng vất vả, nguy hiểm không kém. Nhưng vì sự bình yên của thành phố, họ gạt đi những giọt mồ hôi, nước mắt, giây phút yếu mềm một khoảnh khắc nào, để sau đó lại hối hả vào việc... Hình ảnh những người thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch giúp người dân không còn hoang mang, lo lắng; giúp cộng đồng yên tâm, hiểu rõ hơn về dịch bệnh và chủ động các biện pháp phòng tránh hiệu quả cao.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để cả xã hội tôn vinh, bày tỏ sự biết ơn, trân trọng trước những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ thầy thuốc, những “chiến sĩ áo trắng” trên “mặt trận không tiếng súng”. Những y, bác sĩ vẫn đang miệt mài từng ngày, từng giờ chiến đấu, xông pha nơi tuyến đầu chống chọi với dịch bệnh, xâm nhập vào ổ dịch, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, làm việc không kể ngày đêm để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Ở thời điểm cả đất nước căng mình, dồn lực đánh “giặc dịch” này, càng tỏa sáng, càng thấy rõ những đóng góp lặng thầm của đội ngũ thầy thuốc là cụ thể, lớn lao, xứng đáng để cả xã hội ghi nhận, tôn vinh.