Ngày vui thêm trọn vẹn

Huy Đại 01/03/2021 10:31

(HPĐT)- Để chuẩn bị cho ngày cưới trọng đại của mình, tôi và vợ sắp cưới lên kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết… Thế nhưng, ngay khi trên địa bàn thành phố xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng khiến kế hoạch cưới hỏi “đảo lộn” hoàn toàn. Tôi vốn quê ở Lạng Sơn, xuống Hải Phòng làm việc, vì vậy, việc đón rước cha mẹ, người thân tham gia hôn lễ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp không phải là cách làm phù hợp vì tiềm ẩn nguy cơ nhiễm dịch cao.

(Ảnh minh họa:KT)

“Nghĩ trước, nghĩ sau”, chúng tôi quyết định thuyết phục cha mẹ 2 bên tổ chức đám hỏi, rước dâu trực tuyến. Lễ ăn hỏi rút gọn về thời gian, giản tiện về hình thức, từ 7 mâm chỉ còn 3 mâm lễ. Đoàn đón dâu chỉ có chú rể và 3 thanh niên bê mâm lễ. Phía nhà gái cũng chuẩn bị như vậy, không có khách mời, không người thân dự lễ. Những hình ảnh của đám hỏi, đám cưới được đăng tải theo hình thức livetream trực tiếp để bố mẹ tôi ở Lạng Sơn chứng kiến, phát biểu đôi lời. Dù thiếu những tràng vỗ tay, nhưng lễ ăn hỏi, rước dâu của chúng tôi vẫn nhận được hàng trăm lời chúc phúc từ bạn bè, người thân qua mạng xã hội. Và có lẽ, những bức ảnh cưới hỏi của vợ chồng tôi trở thành bộ ảnh đặc biệt vì cả cô dâu, chú rể, đội bê lễ đều đeo khẩu trang, nêu cao tinh thần chung tay cùng thành phố chống dịch.

Dù có chút thiệt thòi nhưng vợ chồng tôi có những trải nghiệm thú vị để trưởng thành và ngày vui thêm trọn vẹn vì bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người thân trong đám cưới văn minh, gọn nhẹ. Và tôi tin rằng, chỉ cần nêu cao ý thức phòng dịch để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình thì trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn có giải pháp vượt qua./.

Huy Đại