“Em bé” đã trưởng thành

Minh Giang 03/03/2021 11:07

(HPĐT)- Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, chính xác là từ năm 1987, Đoàn Kịch nói Hải Phòng có nữ nghệ sĩ thường xuyên được giao các vai “em bé”. Cũng bởi chị có khuôn mặt rất phù hợp với những vai diễn thiếu nhi. Đó là nghệ sĩ Lệ Thu. Vai diễn thực tập đầu tiên của chị là “em bé mất cha” trong vở kịch “Lịch sử và nhân chứng” (tác giả Hoài Giao, đạo diễn Vũ Minh). Vở diễn này còn được dự Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985 của kịch Hải Phòng. Nhiều năm sau đó, Lệ Thu được “đặc cách” nhận vai trẻ em trong các vở diễn khác.

Mãi tới vở kịch “Trạng”, Lệ Thu chính thức được nhận vai thiếu nữ đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Bạn đồng nghiệp trêu chị, “em bé đã trưởng thành”. Vai thiếu nữ ấy là nhân vật Gái, người yêu của Trạng. Vở kịch còn có tên gọi khác là “Hoa và nước mắt”.

Vở “Trạng” không phải là vở diễn hút khách so với nhiều vở diễn trước đó, nhưng với Lệ Thu, vai diễn thiếu nữ đầu tiên để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Khi ấy chị vừa bước qua tuổi 20. Nhân vật Gái trong vở diễn là vai trưởng thành đầu tiên của chị. Cũng từ nhân vật này, Lệ Thu bắt đầu được giao nhiều vai diễn “người lớn” khác. Đến năm 1989, trong chương trình hợp tác với nhà hát Kommisazetscaia của Đoàn Kịch Hải Phòng, Lệ Thu là lựa chọn số 1 của đạo diễn Nga V.Sutslốp và Hội đồng nghệ thuật của Đoàn ở vai Iura, “cô gái kỳ quặc” có cá tính mạnh trong vở “Điều bí ẩn trong cô gái”. Lệ Thu vào vai diễn này thành công ngoài mong đợi và khẳng định được vị trí của mình. Liên tục sau đó, Lệ Thu tiếp tục gặt hái thành công với những thành tích tại các kỳ liên hoan, hội diễn. Năm 2007, chị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực cống hiến của “em bé trưởng thành” trên sân khấu thành phố Cảng./.

Minh Giang