Ước gì Hải Phòng “có sức”

Sông Cấm 06/03/2021 11:25

(HPĐT)- Mấy ngày nay, làng bóng chuyền Việt Nam choáng váng khi nghe tin đội Truyền hình Vĩnh Long (nữ) và Đắk Lắk (nam) chính thức bị giải thể vì không có kinh phí hoạt động, trong khi chưa tìm được nhà tài trợ sau thời gian dài “trải thảm đỏ”. Tuy nhiên, nữ Truyền hình Vĩnh Long gặp may khi ngành Thể thao Ninh Bình đang muốn xây dựng bóng chuyền nữ, nhân cơ hội “ẵm” luôn cả đội bóng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia này, thay vì phải gây dựng từ đầu.

(Ảnh minh họa: KT)

Qua đây cho thấy, nguồn lực cùng khả năng huy động xã hội hóa của ngành Thể thao Ninh Bình khá mạnh, nhận chuyển giao đội bóng dễ dàng. Vậy là bên cạnh đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình nổi tiếng, thể thao đất Hoa Lư có thêm nữ Tràng An Ninh Bình.

Nhìn rộng hơn, khi Ninh Bình có đội nữ, dọc quốc lộ 10, bóng chuyền nữ thật sự đông đảo với các đội Hải Tiến Resort Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Mikado Thái Bình, Ngân hàng Công thương Nam Định... Lại thấy tiếc cho nữ Hải Phòng lừng danh, nhưng bị giải thể từ lâu.

Trước việc này, không ít người mong ước ngành Thể thao Hải Phòng giang tay đón nhận CLB bóng chuyền, nhưng thật khó. Thực tế, Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương, nhưng lực lượng gần 25 môn thể thao Hải Phòng mới có 300 VĐV, ít hơn rất nhiều so với nhiều địa phương lân cận. Như môn bóng bàn Hải Phòng có 5 VĐV, không thể so với Hải Dương 70 VĐV bóng bàn; hay cờ vua Hải Phòng 7 VĐV không thể so với 50 VĐV của Quảng Ninh....

Trong khi nguồn ngân sách còn hạn hẹp, công tác xã hội hóa chưa tốt, làm sao thể thao Hải Phòng có thể mạnh tay đầu tư, như đón nhận đội bóng chuyền. Tại Hải Phòng cũng chưa có nhiều doanh nghiệp “đại gia” để ôm đội bóng chuyền hay bóng rổ, với kinh phí hoạt động từ 5-10 tỷ đồng/năm. Thế nên, rất cần những giải pháp để tăng nguồn lực đầu tư cho thể thao đất Cảng, cả từ nguồn ngân sách và xã hội hóa để “thêm sức” cạnh tranh trên các đấu trường./.

Sông Cấm