Những “đóa hoa lặng thầm”
(HPĐT)- Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm ảnh về những người phụ nữ lao động. Không phải hoa, không phải quà, hạnh phúc với những phụ nữ trong lao động là công việc mà họ thường ngày gắn bó. Người làm tự do, người là công nhân vệ sinh môi trường, nông dân, y, bác sĩ trong khu cách ly y tế tập trung... Với họ, ngày 8-3 cũng như bao ngày khác trong năm. Vẫn bận rộn, xa rời hoa, quà và những lời chúc mừng có cánh. Song chính họ là những “đóa hoa lặng thầm” tỏa hương thơm làm đẹp cuộc sống.
.jpg)
Các nhân viên y tế làm việc trong khu cách ly y tế tập trung của Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (quận Lê Chân).
.jpg)
Các cô giáo Trường mầm non Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên) chuẩn bị trường, lớp để đón các cháu đi học trở lại ngày 8-3-2021.
.jpg)
Người phụ nữ bán hàng rong trên phố Hạ Lý (quận Hồng Bàng).
.jpg)
“Ngày 8-3 đối với công nhân môi trường chúng tôi cũng như ngày thường. Về đến nhà đã muộn, có khi chồng con đều đi ngủ. Nhưng chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc với công việc của mình”. Chị Phạm Thị Phương, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị Hải Phòng cho biết.
.jpg)
Nữ công nhân chăm sóc hoa tại Công viên Máy Tơ (quận Ngô Quyền).
.jpg)
Nữ dân quân tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo.
.jpg)
Những người phụ nữ buôn bán nhỏ.
.jpg)
Chị Vũ Thị Thiêm, công nhân môi trường Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền chăm sóc cây xanh.
.jpg)
Người phụ nữ làm nghề thu gom phế liệu.
.jpg)
Người phụ nữ chăm sóc nông sản trên địa bàn xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên.
.jpg)
Với người phụ nữ này, món quà ngày 8-3 là bán được nhiều hoa, kiếm thêm được chút thu nhập để thể cải thiện cuộc sống.