“Nữ tướng” xuất sắc trên “mặt trận” chống dịch
(HPĐT)- Nếu lần đầu gặp thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Xanh, Giám đốc Bệnh viện quốc tế Sản nhi Hải Phòng, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nhiều người thấy “ngợp” bởi trước họ là người phụ nữ không chỉ xinh đẹp, còn toát lên khí chất của người lãnh đạo có tư duy sắc bén, thông minh, sắc sảo và dày dặn kinh nghiệm chuyên môn. Kể từ đầu năm 2020 đến nay, khi đại dịch COVID-19 xuất hiện trên thế giới và ở Việt Nam, đồng chí càng thể hiện rõ vai trò chỉ huy xuất sắc của ngành Y tế thành phố trong phòng, chống dịch, góp công lớn giúp Hải Phòng an toàn vượt qua 3 làn sóng dịch bệnh.

TS. Phạm Thu Xanh (thứ 3, từ phải qua) thăm hỏi, động viên người thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt - Tiệp.
Sắc bén nhận định tình hình…
Trong các cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy với các quận, huyện ủy hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, ai cũng ấn tượng trước những lời phát biểu khúc triết, ngắn gọn, vừa khái quát, tổng thể nhưng cũng rất cụ thể, chi tiết của TS. Phạm Thu Xanh. Những phát biểu của chị nhận định đúng tình hình dịch, làm rõ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Hải Phòng cũng như đề xuất chuẩn xác các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Nói về kinh nghiệm sắc bén trong nhận định, xử lý tình huống dịch, TS. Phạm Thu Xanh cho biết: “Trong công tác phòng, chống dịch, điều làm nên thành công chính là yếu tố thần tốc, phải nhanh, nếu phản ứng chậm một nhịp so với tốc độ lây lan của dịch bệnh, chúng ta sẽ bị động”. Kinh nghiệm này được minh chứng sinh động qua thực tiễn. Như cách đây hơn 1 năm, dịch bệnh xuất hiện và bùng phát tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước; số người nước ngoài ở vùng dịch (Trung Quốc, Nhật Bản…) nhập cảnh vào Hải Phòng khá nhiều, trên cương vị Giám đốc Sở Y tế, TS. Phạm Thu Xanh tự lập nhóm thông tin “Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch” trên zalo, đồng thời làm “tổng chỉ huy” của nhóm. Nhóm ban đầu chỉ có lãnh đạo Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc, sau mở rộng thêm gần 200 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đoàn thể, đơn vị liên quan do đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách. Chính nhờ hoạt động của nhóm này, thành phố tổ chức phát hiện, khoanh vùng, truy vết, thực hiện xét nghiệm diện rộng nhanh và hiệu quả cao, nhất là trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”, nếu thụ động ngồi chờ văn bản chỉ đạo, các khâu tiếp theo đều chậm, muộn. Cách làm này được duy trì và phát huy hiệu quả cao trong đợt dịch lần thứ 2.

Bác sĩ Phạm Thu Xanh tháp tùng đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố đi thăm, động viên người bệnh tại Bệnh viện Việt -Tiệp.
Đến đợt dịch lần thứ 3, ngày 28-1, nắm thông tin có ca mắc COVID-19 là người ở thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đưa con đến khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, dù đang tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 ở Thủ đô Hà Nội, cả đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiến sĩ Phạm Thu Xanh- lúc này không còn ở cương vị Giám đốc Sở Y tế- tiếp tục quay lại điều hành công tác phòng, chống dịch của thành phố. Khi lãnh đạo thành phố yêu cầu, tôi không ngần ngại nhận lời ngay”, chị Xanh bộc bạch.
Khi nhận nhiệm vụ, tiến sĩ Phạm Thu Xanh lập tức duy trì điều hành Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, phối hợp lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn của Sở Y tế đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch mang tính chất riêng của Hải Phòng. Trong đó dự báo, nhận định, phân tích chính xác, kịp thời “đường đi” của các ca bệnh và nguy cơ dịch xâm nhập vào Hải Phòng. Từ đó, tham mưu lãnh đạo thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng, trúng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch từ cấp thành phố đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư. “Có lúc, có người cho rằng Hải Phòng đang làm “rắn quá”, nhưng nếu không nâng lên mức cảnh báo cao, không sẵn sàng phương án phòng, chống dịch, chủ động xét nghiệm sớm, trên diện rộng các trường hợp có nguy cơ cao, khó có thể phát hiện ra chùm ca bệnh vào ngày 22-2 hay cách ly kịp thời các trường hợp F1 có liên quan đến ca bệnh ở vùng dịch, lúc ấy không biết thành phố sẽ có thêm bao nhiêu ca lây nhiễm trong cộng đồng và hậu quả khôn lường”, chị Xanh khẳng định.
Trong công tác phòng, chống dịch, không ít lần TS. Phạm Thu Xanh phải “vắt óc”, “cân não” khi đưa ra những quyết định khó khăn. Một trong những trường hợp đó và cũng thể hiện tài chỉ đạo xuất sắc của tiến sĩ Phạm Thu Xanh là việc đề xuất cho tàu Ro-Ro TIANJIN HIGHWAY, quốc tịch Panama, chở khoảng 2000 xe ô tô, được cập Cảng Hải Phòng ngày 6-4-2020- thời khắc cao điểm của đợt dịch thứ nhất. Được biết trước đó, ngày 1-4, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế nhận được văn bản của Chi nhánh Công ty CP vận tải biển Sài Sòn về việc thuyền trưởng tàu Ro-Ro là ông Petrov Dimitar Stoyanov, quốc tịch Bungari, sinh năm 1965, tử vong trên hành trình từ cảng Laem Chabang (Thái Lan) đến cảng Hải Phòng. “Nhận định nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao, tôi định không đồng ý cho tàu cập cảng, nhưng băn khoăn về việc làm thế nào giải bài toán thực hiện “mục tiêu kép” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xin ý kiến Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch, lãnh đạo thành phố và thống nhất các lực lượng: Biên phòng, Cảng vụ, Hải quan, Bảo đảm hàng hải, tôi đề xuất thành phố cho tàu cập cảng Tân Vũ”, chị Xanh cho biết. Tuy nhiên, để công tác bốc dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn, chị chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phun khử khuẩn toàn bộ 11 nghìn m2 các tầng tàu và hàng, cung cấp gần 200 bộ bảo hộ phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng Biên phòng cửa khẩu Cảng và công nhân xếp dỡ. Đồng thời, yêu cầu cách ly toàn bộ 23 thuyền viên tại cabin của tàu, không cho tiếp xúc với lực lượng chức năng và công nhân xếp dỡ cho tới khi tàu rời Cảng Hải Phòng.
Hay khi Đà Nẵng trở thành “tâm dịch” của miền Trung trong làn sóng dịch bệnh lần thứ 2, sau khi báo cáo lãnh đạo thành phố, chỉ sau vài giờ đồng hồ, hưởng ứng lời kêu gọi của chị Phạm Thu Xanh, 33 bác sĩ, điều dưỡng của 3 bệnh viện hạng 1 của thành phố tình nguyện “chi viện” cho Đà Nẵng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và làm khăng khít hơn mối quan hệ của hai thành phố kết nghĩa.
Quá trình hơn 1 năm “chiến đấu” ngăn chặn dịch COVID-19, nhiều đêm, TS. Phạm Thu Xanh cùng toàn bộ hệ thống phản ứng nhanh thức tới gần sáng để điều hành, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời; chia sẻ, đồng cảm với lực lượng nhân viên y tế, công an khi phải đứng dưới mưa, chờ truy vết các trường hợp liên quan đến chuyến bay có ca F0 hay có những ngày phải tổng hợp số lượng báo cáo lớn, chuyện làm việc xuyên trưa, ăn tạm bánh mì, cơm hộp là bình thường… Nhờ trên dưới đồng lòng, các khâu công việc luôn nỗ lực, khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc với ca bệnh vừa đặt chân đến Hải Phòng liền được đưa đi cách ly y tế ngay, chặn đứng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng đồng. Vất vả, cam go là thế nhưng đối với người chỉ huy trên “mặt trận” phòng, chống dịch, đó là những ngày chị cảm thấy cuộc sống ý nghĩa nhất, có sự gắn bó, đồng cam, cộng khổ nhất với đồng nghiệp.
Trong suốt hơn một năm kiên cường đối đầu với đại dịch COVID-19, Hải Phòng được Trung ương đánh giá cao khi triển khai song song thành công hai nhiệm vụ lớn là vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong thắng lợi chung ấy, Thành ủy, UBND thành phố, ngành Y tế ghi nhận những cống hiến to lớn, tâm huyết của TS. Phạm Thu Xanh. Thế nhưng chị lại kiệm lời khi nói về mình, dành mọi lời khen cho các cộng sự làm công tác chuyên môn, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Xanh sinh ngày 20-10-1965 tại huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương). Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1989, chuyên khoa sản, chị về công tác tại Trung tâm Y tế quận Kiến An, rồi được điều động giữ chức Phó giám đốc Sở Y tế phụ trách công tác điều trị, tiếp đó làm Giám đốc Sở Y tế. Trong suốt quá trình phấn đấu, trưởng thành, chị Phạm Thu Xanh có nhiều sáng kiến, công trình khoa học xuất sắc; nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố, Bộ Y tế và nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý như danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”, Thầy thuốc ưu tú, Giải thưởng Lê Chân./.