Doãn Hoàng Kiên đang băng qua giới hạn

Ngô Hương Sen 13/03/2021 11:44

(HPĐT)- Trái ngược với vẻ bề ngoài cao to đẹp trai như diễn viên, mà vốn dĩ là diễn viên thật: từng đóng phim, biểu diễn xiếc, tham gia đủ các liên hoan hội diễn xiếc chuyên nghiệp cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng sâu thẳm trong vỏ bọc có tính showbiz ấy, Doãn Hoàng Kiên đích thực một khối hoang mang hỗn độn, một nghệ sĩ đi, đi mãi chưa va vào giới hạn cá nhân…

Nhà thơ Giáng Vân – tranh của Doãn Hoàng Kiên.

Giữa những khoảng lặng vẽ và tư duy dự án nghệ thuật dài hơi, Doãn Hoàng Kiên thường nhận lời thiết kế ánh sáng, setup các triển lãm tranh của bạn bè đồng nghiệp hay mới đây là trình bày bìa cuốn tiểu thuyết đang gây dư luận của nhà văn Tạ Duy Anh. Kiên đến với hội họa muộn, thực ra anh ngang qua hội họa khi đã có tên tuổi ở xiếc. Sinh nghề tử nghiệp, cú ngã từ độ cao 7 m trong lúc tập luyện tiết mục dẫu không cướp đi sinh mạng của Kiên, cũng khiến anh phải giã từ sân khấu. Nghỉ xiếc rồi chán cả phim ảnh, Doãn Hoàng Kiên thi vào trường mỹ thuật. 30 tuổi lại cắp sách bút đi học, anh xuất hiện trong hội họa, lững thững một nỗi cô đơn khó nhận diện đủ đầy…

Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên thường được nhớ tới như một nghệ sĩ đương đại có chiều sâu, nhiều ý tưởng. Kiên dư sức phả các ẩn ức xã hội vào tác phẩm, nhưng anh thường giữ lại riêng mình, chỉ gửi gắm ý niệm tầng tầng ngữ nghĩa trong các loạt sắp đặt đã trình làng và rất được tán thưởng. Sắp đặt của Kiên, từ những triển lãm hồi mới ra trường, đến những tác phẩm mang âm hưởng cộng đồng, có tính tương tác cao, đều đọng lại nỗi niềm nhân thế, có thể giúp người thưởng ngoạn soi thấy mình trong đó. Anh ý thức rõ về tính xã hội trong tác phẩm, bởi vậy, thông thường sắp đặt của Doãn Hoàng Kiên vừa bắt mặt, gợi cảm, giàu cảm xúc thị giác, vừa trau dồi trách nhiệm công dân trong đó. Đa sắc nhiều chiều, chịu khó tư duy, anh đang đi tìm để định vị bản sắc cá nhân của mình, cũng với sự nhẩn nha không sốt ruột, không đoái hoài chung quanh.

Có những khoảng bất chợt, Kiên tung hứng chân dung bạn bè, người thân, và chỉ vài ba nét bút là đã rờ rỡ hiện diện một chân dung không thể đụng hàng. Kiểu như chân dung nhà thơ Giáng Vân, nữ sĩ nổi tiếng với những vần thơ đầy cảm xúc: “Em ru gì cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian”… của Doãn Hoàng Kiên thì nhìn thoáng qua thôi cũng thấy khó lẫn vào đâu được./.

Ngô Hương Sen