Đá bù vòng 3 V-League 2021: Thua trên sân nhà Hải Phòng FC mất ngôi đầu bảng
(HPĐT)- Hải Phòng FC bước vào trận đấu gặp á quân Hà Nội FC tối 13-3 trên sân Lạch Tray với lối đá thực dụng. Lẽ ra đội chủ nhà có thể hoan ca chiến thắng, nhưng những sai sót thuộc về cá nhân khiến họ tự gieo sầu cho chính mình, làm 5000 người hâm mộ có mặt trên sân ra về khá sớm bởi thất vọng.

Ban tổ chức và cầu thủ hai đội đưa biểu ngữ tuyên truyền cộng đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Các cầu thủ CLB Hải Phòng đeo khẩu trang ra sân làm thủ tục thi đấu.
Hải Phòng FC khởi đầu rất tốt khiến đội khách không thể đá theo ý mình. Đội bóng đất Cảng có cơ hội vượt lên dẫn trước và đẩy đội khách vào tình thế khó khăn, nhưng phung phí. Phút 23 trận đấu, Hải Phòng FC được hưởng quả phạt đền. Tiền đạo Lynch, người rất khát khao ghi bàn nhằm giải tỏa tâm lý tịt ngòi sau 2 trận vừa qua, tranh sút quả phạt 11m. Nhưng trên chấm phạt đền, Lynch sút quá hiền và nhẹ không thể thắng nổi thủ môn Tấn Trường.

Jermie Lynch (phải) chơi mờ nhạt và đá hỏng 11m khiến CLB Hải Phòng trắng tay trên sân nhà.
Bỏ lỡ bàn thắng, Lynch rơi vào trạng thái tâm lý, thi đấu cá nhân, đẩy cả đội vào tình thế khó khăn dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. May mắn đứng về phía Hà Nội FC, khi phút 40, sai sót của hàng phòng ngự Hải Phòng FC khiến lưới nhà bị rung. Thủ môn Văn Toản thay vì bắt bóng đã đẩy bóng tạo nên sự lộn xộn, Đỗ Hùng Dũng đã nhanh chân hơn mở tỷ số cho đội khách. Có bàn thắng, Hà Nội cởi bỏ tâm lý rụt rè và ở thế trận cửa trên, đội khách dễ dàng có bàn thắng thứ hai do công của Văn Kiên.

Hàng phòng ngự CLB Hải Phòng chơi lăn xả nhưng không thể ngăn được các cầu thủ tấn công của CLB Hà Nội. Trong ảnh: hậu vệ Mạnh Hùng cản phá tình huống tấn công của CLB Hà Nội.
Trong trận đấu mà Hà Nội FC gặp quá nhiều khó khăn trong tiếp cận khung thành Hải Phòng FC ở hiệp 1, nhưng sau đó dễ dàng giành chiến thắng là thành công lớn ở cách giữ nhịp trận đấu của họ. Đại biểu Thủ đô chiến thắng xứng đáng và có 3 điểm đầu tiên, qua đó chặn đứng đà thua. Kết thúc trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Hà Nội FC thi đấu tốt, biết chắt chiu cơ hội. Hải Phòng FC không làm được điều đó. Pha phạt đền hỏng ăn của Lynch là bước ngoặt của trận đấu, bất ngờ mang lại tinh thần lớn lao cho đội chúng tôi đi tới chiến thắng”.

Khán giả được kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào sân theo dõi trận đấu.
Ở trận đấu lúc 17 giờ cùng ngày, SHB Đà Nẵng thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm.
Ngày 14-3, lịch đá bù vòng 3 sẽ có 3 trận: Hoàng Anh Gia Lai gặp Bình Định, Than Quảng Ninh gặp thành phố Hồ Chí Minh và Viettel gặp Becamex Bình Dương./.