Nữ cảnh sát trẻ tài năng
(HPĐT)- Tại hội thi “Cán bộ hội phụ nữ duyên dáng, tài năng Công an thành phố Hải Phòng” năm 2019, tiết mục múa “Hoa lửa” do nữ thượng úy Hoàng Thị Nhàn biểu diễn gây ấn tượng đặc biệt đến ban giám khảo và người xem có mặt khi ấy. Tiết mục kể về chuyện tình đẹp của đôi chiến sĩ cảnh sát PCCC. Hình ảnh đẹp về chiến sĩ cảnh sát PCCC được khắc họa rõ nét hơn khi cả hai cùng các đồng đội giải cứu thành công em nhỏ thoát khỏi biển lửa, khiến người xem xúc động và không thể rời mắt.

Thượng úy Hoàng Thị Nhàn, đoạt giải nhất hội thi “Cán bộ hội phụ nữ duyên dáng, tài năng Công an thành phố Hải Phòng” năm 2019.
Bằng tài năng và sự khổ luyện, thượng úy Nhàn thể hiện tròn vai người vợ- nữ chiến sĩ PCCC trẻ khi thực hiện nhiều động tác khó như nhào lộn, leo trèo trên không. Nhắc lại quá trình tập luyện để đoạt giải nhất hội thi với vai diễn này, thượng úy Nhàn chia sẻ: Trong nhóm múa có duy nhất tôi là nữ, lại đóng vai chính, nên ban đầu gặp nhiều áp lực. Song, được mọi người trong đơn vị và gia đình động viên, cổ vũ, tôi nỗ lực tập luyện, chỉ mong hoàn thành bài múa, chứ không ngờ lại đoạt giải cao nhất hội thi.
Không chỉ hết mình khi tham gia các hoạt động tập thể, thượng úy Nhàn thể hiện tinh thần ấy với mọi nhiệm vụ được giao. Nữ cảnh sát trẻ sinh năm 1993 hiện đang thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về công tác PCCC tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Chị cùng các đồng nghiệp không quản ngại khó khăn, thậm chí làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ, làm thêm giờ vào buổi tối để phấn đấu hoàn thành đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, chị còn trực tiếp đi xuống địa bàn để giám sát, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC, bảo đảm công trình tuyệt đối an toàn về phòng, chống cháy nổ.
Ít ai biết thượng úy Hoàng Thị Nhàn là một trong số ít sinh viên tốt nghiệp Trường đại học Phòng cháy chữa cháy với tấm bằng loại giỏi. Dù gia đình không có ai trong ngành nhưng từ nhỏ, chị dành tình yêu với hình ảnh các chiến sĩ PCCC đương đầu với giặc lửa. Cô gái đến từ vùng quê Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên) quyết tâm chọn công việc vốn chỉ phù hợp với cánh “mày râu” khi thi đỗ vào trường. Là 3 nữ sinh viên duy nhất trong lớp, chị cùng hai bạn học nữ trải qua quãng thời gian khổ luyện khắc nghiệt bất kể nắng nóng hay mưa rét. Ấy vậy mà, cô gái có thân hình nhỏ bé nhưng khỏe khoắn, rắn rỏi, luôn hoàn thành xuất sắc mọi bài tập. Được thầy, cô giáo tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, năm 2013, khi vừa tròn 20 tuổi, chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Tốt nghiệp đại học, thượng úy Hoàng Thị Nhàn về công tác tại Đội 2, Phòng Cảnh sát PCCC- cứu nạn cứu hộ Công an thành phố từ năm 2016 đến nay. Với bảng thành tích học tập xuất sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, tận tâm với nhiệm vụ, chị được thủ trưởng và các đồng đội trong đơn vị yêu mến và tạo điều kiện thuận lợi trong công việc. Đặc biệt, chị còn nhận được sự cảm thông, chia sẻ và hỗ trợ về mọi mặt từ người chồng cũng là cảnh sát PCCC nên công việc và gia đình luôn “thuận vợ, thuận chồng”. Với những thành tích xuất sắc, thượng úy Nhàn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019./.