Truyền đi thông điệp yêu thương…
(HPĐT)- Kỷ niệm 64 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957 – 21-3-2021), các cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng lại có dịp nhớ về những kỷ niệm thú vị gắn bó với cuộc đời làm báo. Phóng viên Cù Thương chia sẻ kỷ niệm những lần đi thu thập tài liệu viết bài về an sinh xã hội, từ thiện đọng lại nhiều cảm xúc.

Theo dõi nhiều hoạt động của hầu hết các hội thiện nguyện trên địa bàn thành phố nên tôi biết vào tháng 4- 2017, có một ngôi nhà yêu thương tại số nhà 3/54/241 Lạch Tray, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) được khai trương đón những người vô gia cư và trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố. Mang tâm trạng “không thể tin nổi”, tôi đến theo địa chỉ trên trong buổi sáng hôm khai trương. Sau nhiều lần làm quen, tôi mới gặp được chị Phương, một trong 7 thành viên quản trị “Ngôi nhà yêu thương”. Theo chân chị, tôi gặp được những cụ già vô gia cư, những người mấy chục năm cuộc đời mới có một mái nhà. Họ vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt rịn trên đôi má hằn những “vết khắc” thời gian. Chị Đặng Thị Minh Thảo, chủ nhà “Ngôi nhà yêu thương” cho biết, đó là ước mơ trong gần 10 năm của chị và bây giờ đã thành hiện thực, với chặng đường còn rất dài phía trước.
Lần thứ 2 tôi đến là sau đó khoảng 2 năm. Tại đây, với những ánh mắt lấp lánh của những người già, khác hẳn với ánh mắt lo lắng, bần thần ngày đầu tôi gặp. Lại có thêm những đứa trẻ mồ côi, những người phụ nữ bệnh tật, con nhỏ, không nơi nương tựa. Chị Thảo ăn cơm cùng các thành viên trong gia đình rồi nhanh chóng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô bé mồ côi- thành viên của “Ngôi nhà yêu thương”… Các thành viên trong gia đình đều tặng cô bé một món quà, giản dị mà chan hòa ấm áp. Tôi thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc của cô bé dù đang mang trong người căn bệnh tim quái ác. Đến “Ngôi nhà yêu thương” tôi mới thấy mình còn bé nhỏ và ích kỷ quá và chợt nhận ra hãy cứ cho đi vì cuộc đời cần nhận nhiều hơn thế!
Sau này, bài viết “Ngôi nhà yêu thương” đoạt giải Ba cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” năm 2018 do Hội Nhà báo thành phố tổ chức, nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất là nhờ nghề báo tôi được gặp những người tấm lòng nhân ái, để tôi thấy được cuộc sống đong đầy yêu thương đến thế nào. Tôi mong với nghề báo tôi sẽ tiếp tục gặp những con người như thế. Để qua Báo Hải Phòng, bạn đọc có thể tìm thấy nhiều hơn những thông điệp yêu thương về cuộc sống./.