Báo Đảng “chắp cánh” vần thơ
(HPĐT)- “Đăng thơ trên rất nhiều tờ báo, tạp chí, nhưng Báo Hải Phòng vẫn là nơi “hò hẹn” đầu tiên và thường xuyên nhất của tôi. Tờ báo như một “người bạn” truyền cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc cho tới bây giờ”- nhà báo, nhà thơ Hoài Khánh chia sẻ.

Nhà thơ Hoài Khánh và 1 số tác phẩm đăng trên Báo Hải Phòng cuối tuần.

Gần 40 năm rồi, nhà thơ Hoài Khánh vẫn miệt mài làm thơ, viết báo trong căn phòng nhỏ trên phố Đông Trà (quận Lê Chân) như cái thuở lần đầu đến với Báo Hải Phòng. Không chỉ làm thơ, nhà thơ còn tích cực đọc, viết bài giới thiệu thơ bạn bè với bạn đọc Báo Hải Phòng. Ông xúc động kể lại kỷ niệm lần đầu được đăng thơ trên Báo Hải Phòng khi ở tuổi 16. Khi ấy người bạn thân của nhà thơ Hoài Khánh cùng sinh hoạt tại Đội vẽ Câu lạc bộ thiếu nhi thành phố tại Vườn trẻ Kim Đồng chính là NSNA Nguyễn Đức Nghĩa (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Phòng) chuyển bản thảo bài thơ “Mơ hoa” của ông tới phóng viên trẻ Hoàng Thi. Tác phẩm sau đó được đăng trên số báo Hải Phòng Tết Trung thu năm 1979, trở thành niềm cảm hứng để ông khởi động đọc và tự học nghề báo. Ông còn nhớ những câu thơ đầu được đăng trên Báo Hải Phòng đầy hồn nhiên: “Nơi truyền tay nhau trang Báo Hải Phòng/ Nơi rực đỏ tin yêu hòa trong màu phượng nở/ Nơi ấy chúng mình chung nét cười rạng rỡ/ Nhịp tim hồng rung nhịp sóng mênh mông” (Ở một ngã tư).
Cuộc đời làm báo, làm thơ Hoài Khánh luôn gắn bó với Báo Hải Phòng. Ông còn viết nhiều bài báo trong những số báo đặc biệt. Những bài thơ mang cảm xúc tinh khôi của tuổi học trò gửi tới báo để rồi mỗi sáng lại được đến với từng người đọc. Thời sinh viên Đại học sư phạm Hà Nội cùng hơn 30 năm công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng trở thành người bạn đồng hành, chỗ dựa tinh thần cho công việc, viết báo làm thơ của ông. Từ mùa hè năm 1983, bút danh Hoài Khánh ngày càng trở nên quen thuộc với bạn đọc Báo Hải Phòng qua những tin, bài, phóng sự, ghi nhanh, thơ và khảo cứu văn nghệ… Những năm 1984, 1985, Hoài Khánh viết nhanh và nhiều. Mỗi tháng có đến vài chục tin, bài, chuyên mục đăng trên Báo Hải Phòng. Ngoài đăng thơ, nhà thơ Hoài Khánh cộng tác thường xuyên cho các chuyên mục” Hải Phòng trăm vẻ, nghìn màu”, “Thường thức văn hóa nghệ thuật”... Từ những ghi nhanh trong ngày tòng quân đầy ý nghĩa đến những câu chuyện thường ngày về cô lao công quét rác, cảnh sát giao thông chẳng quản mưa nắng trên từng cung đường, chuyện người thầy giáo cũ đi học, những ngọn đèn cầu thang trong khu tập thể, về nơi sơ tán cũ… Và tiếp tục mạch thơ dang dở từ khi học trung học, những bài thơ dí dỏm, hồn nhiên của nhà thơ Hoài Khánh cứ đều đặn đến với bạn đọc trên Báo Hải Phòng.
Vừa đăng bài “Lê Xuân Thanh với nơi thương nhớ nhất” trên báo Hải Phòng cuối tuần ngày 4-3-2021, bài “Có một giọng thơ mãi tinh khôi” trên Báo Hải Phòng cuối tuần ngày 11-3-2021… Không chỉ đưa thơ mình đến với bạn đọc Báo Hải Phòng, nhà thơ còn giới thiệu thêm nhiều tác giả, tập thơ mới, làm phong phú “vườn thơ” đất Cảng trên Báo Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Lan, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) chia sẻ: Tôi đọc Báo Hải Phòng từ bé. Lúc ấy đã thích những bài thơ thiếu nhi của tác giả Hoài Khánh. Sau này, đọc vài bài giới thiệu mới biết tác giả trạc tuổi mình nên càng khâm phục. Tôi còn tìm mua những tập thơ của tác giả cho các cháu đọc. Các cháu đều rất thích.
Trong tập thơ “Đồng hồ báo thức” vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2020 của Hoài Khánh giới thiệu 114 bài thơ dành cho thiếu nhi. Từ bài đầu đến bài cuối trong tập thơ này phần lớn đều được lần lượt giới thiệu trên Báo Hải Phòng trong suốt 40 năm qua.
Đúng như lời nhà thơ Hoài Khánh tâm sự: Báo Hải Phòng và bạn đọc Báo Hải Phòng mãi là người bạn đầu tiên trên hành trình viết của tôi. “Gửi thu này tôi gieo nhớ vào thơ/ Câu chữ vụng nhưng tiếng lòng thành thực/ Người đất Cảng vốn trọn đời chính trực/ Với quê hương không thể viết từ thừa” (Gửi thu Hải Phòng)./.