Mẹ là nhà báo mà con

Phóng viên Trương Ánh Tuyết của Phòng Thư ký - Tòa soạn, Báo Hải Phòng. (Ảnh: Đỗ Hiền)
Đêm đã khuya!
Con mẹ đã ngủ chưa?
Đi tác nghiệp…
Mẹ để con ở nhà với ngoại
Ngoại thay mẹ!
Con ngoan đừng sợ hãi
Ngoại thương con!
Cũng giống mẹ thôi mà.
Chắc giờ này
Ba con ở Trường Sa,
Giữ biển canh trời…
Cũng rối lòng nỗi nhớ.
Vì sự bình yên …
Ba không sợ gì gian khổ
Cùng đồng đội ngày đêm…
Giữ lãnh hải biên, trời
Mẹ tác nghiệp xong rồi!
Sẽ về với con gái thôi
Mẹ chẳng sợ gì
Đêm khuya đường vắng
Dù mưa rơi,
Mặc gió mùa lạnh cóng
Được ở bên con
Mẹ cảm thấy ấm lòng.
Làm nghề báo
Con mẹ có biết không?
Mỗi bài báo!
Đều của dân, của Đảng
Là nhà báo!
Nên mẹ giàu tình cảm
Với con yêu
Với cuộc sống mỗi ngày./.