Hạnh phúc đến từ những điều giản dị

Gia đình ông Lê Thuận, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) chụp ảnh kỷ niệm với các cháu nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3.
(HPĐT)- Giữ lửa hạnh phúc gia đình là một trong những yếu tố góp phần phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của thành phố và đất nước. Chào đón Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3, mỗi gia đình lại thêm dịp gắn kết các thành viên và tiếp tục cùng nhau xây dựng tổ ấm tràn đầy tình thương yêu.
Hơn 55 năm chung sống bên nhau, ông Nguyễn Ngọc Tân và bà Đặng Ngọc Dung, trú tại tổ dân phố số 5, phường An Biên (quận Lê Chân) vẫn hạnh phúc viên mãn với mối tình thủy chung, son sắt. Ở tuổi xưa nay hiếm, từng cùng nhau trải qua những năm tháng chiến tranh, bao cấp với không ít gian khó, thử thách, ông là người truyền ý chí và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, còn bà Lân là tấm gương về sự tảo tần, tận tâm cho các con, cháu noi theo. Điều đặc biệt của gia đình ông Tân, bà Dung là có 4 thế hệ cùng chung sống, song không có chuyện xích mích, cãi vã giữa các thành viên. Sở dĩ, gia đình ông bà giữ được hòa khí là do các con, cháu đều cố gắng sắp xếp thời gian, vun vén tình cảm gia đình. Vào các ngày lễ, như Quốc tế phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 và kỷ niệm ngày cưới của ông bà 25-12, con, cháu lại quây quần đông đủ, tổ chức bữa cơm thân mật để cả nhà có cơ hội ngồi lại trò chuyện, chia sẻ những niềm vui, khúc mắc trong cuộc sống, nhất là lưu giữ những kỷ niệm đẹp của gia đình. Bà Dung bày tỏ: Mọi chuyện trong gia đình ngoài những lúc thuận lợi, còn có nhiều khó khăn cần đến tình thương, sự chia sẻ và suy nghĩ tích cực để hóa giải mọi xung đột một cách khéo léo và rộng lượng. Đó là điều tôi luôn căn dặn con, cháu. Đặc biệt, khi một trong 2 vợ chồng ốm đau, già, yếu, người kia cần tận tâm chăm sóc, thấu hiểu những nỗi khổ bệnh tật mà vợ, chồng chịu đựng để thông cảm, cho qua những vất vả, phiền não. Có như vậy hôn nhân, gia đình mới bền chặt.
Trong khi đó, với những cặp vợ chồng trẻ, đôi lúc bị cuốn theo nhịp sống hiện đại, bận rộn, thì việc vun vén cho tổ ấm chỉ đơn giản là cố gắng duy trì bữa cơm gia đình. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, người đàn ông sau khi từ công sở trở về, thường mong muốn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ phía người thân, nhất là từ phía người vợ của mình. Tuy nhiên, hiện nay, do công việc, do cách sống và cách nghĩ của mỗi người mà những bữa cơm gia đình có đủ vợ chồng, con cái dần trở nên thưa thớt. Chị Trần Thu Hà ở phường Cát Bi (quận Hải An) chia sẻ: Ngày mới lấy nhau, do đặc thù công việc, chị làm chủ một công ty mỹ phẩm ở Hà Nội, cứ cuối tuần mới về Hải Phòng, nên vợ chồng chị thường chọn “giải pháp” ăn tiệm để tiết kiệm thời gian. Thế những những bữa ăn vội vàng như vậy khiến căn bếp gia đình chị dù được trang bị hiện đại, đẹp đẽ trở nên “nguội lạnh”, lãng phí. Sớm nhận ra điều đó, vợ chồng chị cùng nhau điều chỉnh lại nếp sinh hoạt của mình. Chị Hà bộc bạch: Những ngày thu xếp xong công việc, tôi thường về Hải Phòng nghỉ ngơi ít ngày, sau đó rủ chồng đi chợ, rồi về nhà nấu nướng. Chồng tôi thấy vậy cũng ít tụ tập bạn bè để về sớm thưởng thức các món ăn vợ nấu. Thông qua bữa cơm gia đình, chúng tôi có thời gian ngồi chia sẻ, trao đổi về những công việc mình đang phấn đấu, tình cảm cũng vì vậy mà thêm sự cảm thông và gắn bó. Hạnh phúc chẳng phải những điều lớn lao, mà căn bếp luôn đỏ lửa với tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ trách nhiệm mới là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình. Trước đó, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID- 19, chị Hà cũng khiến khoảng thời gian này thật ý nghĩa khi chuyển công việc sang hình thức kinh doanh online, dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ và em trai. Chị chịu khó vào bếp mỗi ngày để nấu nhiều món ngon để gia đình thưởng thức, cũng như dành thời gian tâm sự, định hướng nghề nghiệp cho cậu em trai bước vào năm học cuối cấp. Chị Hà cho rằng, giữa bộn bề cuộc sống, mỗi người cần có những khoảng thời gian “sống chậm” lại, để nhận ra gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất, những điều mà chị lỡ bỏ qua sau 3 năm ra trường và lu bù với công việc.
Theo Chủ nhiệm “Tổ tư vấn hôn nhân- gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em” phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) Nguyễn Thị Thức: Mỗi người sẽ có những bí quyết riêng để giữ gia đình êm ấm, hạnh phúc. Trong các cuộc tư vấn hôn nhân, sức khỏe gia đình, chúng tôi luôn nhấn mạnh các nguyên tắc “vàng” để duy trì cuộc hôn nhân như: Luôn lắng nghe và chia sẻ với đối phương; biết đặt mình vào vị trí của người khác; không nghi ngờ thái quá; dành cho nhau những món quà bất ngờ, ý nghĩa… Những điều đó chính là chất xúc tác để đời sống gia đình luôn thú vị và bền vững. Ngoài ra, còn một điều quan trọng mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng nên lưu tâm, đó là một trong hai người không nên ôm đồm tất cả công việc trong nhà. Bởi vậy, bên cạnh thiên chức làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, các thành viên khác trong gia đình như người chồng, người cha, người con cần biết cảm thông, san sẻ một phần việc nhà với người phụ nữ; tạo điều kiện để họ có thời gian học tập, tham gia các hoạt động xã hội, có thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Mỗi thành viên trong gia đình cần khéo léo san sẻ việc nhà cùng nhau, điều đó không chỉ giải phóng bản thân mà còn giúp các thành viên khác cùng có trách nhiệm với gia đình./.