Sắc màu hoàng hôn
(HPĐT)- Góc ảnh ghi lại khoảnh khắc của hoàng hôn với khối hình của mặt trời đang xuống dần phía bến cảng. Không gian ảnh gần gũi và quen thuộc đến mức, người xem ảnh nhận ra ngay đây chính là một góc sông Cấm thân thương của Hải Phòng. Những cần cẩu, mặt nước ráng vàng, chiếc sà lan lướt đi trên sông, cả lan can cây cầu quen thuộc mà người đàn ông đang đứng bên góc trái của ảnh nữa… Tất cả đều gần gũi bởi đây là góc chụp ảnh được nhiều nhiếp ảnh gia của thành phố lựa chọn để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn trên sông Cấm.

Nhưng điều thú vị ở góc ảnh này không phải khoảnh khắc hoàng hôn trên bến cảng mà ở nhân vật phía góc trái với chiếc mũ bảo hiểm đang tập trung để “bắt” được thời điểm đẹp nhất. Nhân vật ấy chính là nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng đang săn tìm góc ảnh mới của hoàng hôn sông Cấm. Và người chụp bức ảnh này là nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN ĐỨC NGHĨA – bạn đồng hành sáng tác với Vũ Dũng trong buổi chiều giữa tháng 3 năm nay. Mới thấy, người nghệ sĩ muốn có được góc ảnh ưng ý phải tốn rất nhiều thời gian, tâm sức. Sau những bức ảnh đẹp là cả một tình yêu vô bờ của người nghệ sĩ với nhiếp ảnh./.