Vì bình yên mỗi tấc đất biên cương

(HPĐT)- Chiều 26-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức gặp mặt, quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tuyến biên giới Tây Nam. 70 cán bộ, chiến sĩ BĐBP của thành phố Cảng trong đó có 13 sĩ quan, 47 quân nhân chuyên nghiệp và 10 hạ sĩ quan, binh sĩ được tăng cường từ 3 đến 6 tháng góp phần gìn giữ bình yên mỗi tấc đất của dải biên cương khu vực Tây Nam Tổ quốc.
Khó có thể miêu tả hết được cảm xúc xen lẫn niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố trong cuộc gặp mặt, nhận nhiệm vụ hôm ấy. Những lời dặn dò của các đồng chí lãnh đạo thành phố, chỉ huy BĐBP, trước đó là những lời động viên của người thân, gia đình, bè bạn… Ai trong số họ cũng cảm thấy vinh dự khi được có mặt trong lực lượng tăng cường lên biên giới dịp này. Có mặt tại biên giới Tây Nam, nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ đất Cảng là phối hợp với lực lượng tại chỗ của BĐBP các tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua đường biên giới vào Việt Nam.
Cùng với Hải Phòng, trong đợt tăng cường các tỉnh tuyến biên giới Tây Nam lần này còn có 210 cán bộ, chiến sĩ từ BĐBP các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, Phú Yên. Tất cả đều hăng hái, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ai cũng vinh dự, tự hào, quyết tâm thực hiện hiệu quả cao những chỉ đạo của cấp trên, muốn góp sức cùng đồng đội bảo vệ bình yên biên giới của Tổ quốc, không để “giặc” COVID-19 xâm nhập, không để an toàn, an ninh quốc gia bị vi phạm.
Lại nhớ những đợt tăng cường của thanh niên thành phố Cảng thuộc nhiều lực lượng lên các vùng biên giới của Tổ quốc. Trong đó có biên giới Tây Bắc, biên giới Tây Nam những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Có sinh viên, công nhân, nông dân, có các chiến sĩ lục quân, công an, biên phòng… Có những người chưa biết yêu, chưa từng viết một lá thư tình… Khi thực hiện nhiệm vụ, dưới “mưa bom, bão đạn”, người còn trở về, người vĩnh viễn ở lại nơi dải biên cương. Tên của các anh trở thành bất tử cùng sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương. Niềm tự hào lớn nhất và vĩnh cửu nhất mà các anh để lại đó chính là hòa bình, là bình yên trên đất mẹ.
Đó là giai đoạn chiến tranh của hàng thế kỷ trước. Bao nhiêu năm trôi qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn từng ngày, từng giờ bám trụ để giữ gìn từng tấc đất của Tổ quốc. Giờ đây, khi “giặc” COVID-19 hoành hành với những diễn biến phức tạp, vùng biên giới cần được tăng cường kiểm soát, những người con của Hải Phòng lại sẵn sàng lên đường với tinh thần của vùng đất giàu truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, xác định công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, quyết thắng đại dịch.
Có những đôi mắt rưng rưng cảm động trong 70 cán bộ, chiến sĩ BĐBP khi nghe lời động viên, dặn dò của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy BĐBP Việt Nam và đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trong cuộc gặp mặt hôm 26-3 ấy. Tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận, lên đường thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết, nhất trí, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn bao giờ hết, tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” của mỗi chiến sĩ biên phòng của thành phố được nêu cao, như quyết tâm “Khi Tổ quốc gọi chúng tôi lên đường” để gìn giữ bình yên, an toàn và hòa bình mãi mãi trên quê hương Việt Nam./.