“Can Lộc- Làng biển thân thương”

Cúc Phương 02/04/2021 10:31

(HPĐT)- Lễ tổ chức ra mắt tập sách “Can Lộc- Làng biển thân thương”đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng Cá (31-3-1959-31-3-2021), Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam 1-4 không thể thực hiện được do dịch COVID-19. Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu tập sách “Can Lộc- Làng biển thân thương”- món quà tri ân của những người con Cát Hải với làng chài nhỏ bé, gian khổ nhưng đầy kiêu hãnh, kiên cường, con người đảo cát ngang tàng nhưng chân chất, mộc mạc…

Tập sách tập hợp những tác phẩm của hơn 20 tác giả. Điều đặc biệt là tất cả đều là người làng Can Lộc, huyện Cát Hải. Có những cái tên quen thuộc với bạn đọc như nhà thơ Trần Thúy Hoàn, Đào Đức Kưu… Chỉ có điều, đọc tập sách người đọc nhận ra mạch nguồn yêu thương miền đất sóng bền bỉ chảy qua câu chữ giản dị, dễ đi vào lòng người, nhất là những người con của biển.

Bắt đầu từ những buổi chài lưới: “Quai đáy, quai săm sớm trưa đầu sóng/Lưới gõ, reo phàng rộn rã mùa xuân/ Trã tôm, lưới nhâm căng buồm no gió/ lưới kẹo, lưới đành, gánh cá về sân” (Thắm đậm tên làng- Lê Ánh Điệp). Đọc những câu thơ trên, người đọc như hiểu được thêm công việc của những người chài lưới. Còn với những người miền biển, có lẽ đó là bài học đầu đời của mỗi người dân trên đảo, những con người chân phương như đất: “Người làng chài chân ghẹ lưng tôm/ Hì hụi quanh năm đầu nghềnh cuối bãi/ Trẻ dường như sớm qua thời vụng dại/ Già thêm già trong tháng bão mưa giông” (Gió phi lao- Trần Thúy Hoàn).

Con người đảo cát cứ mộc mạc như thế trong mảnh hồn làng bề thế, vững chãi cùng thời gian: “Hồn làng tỏa bóng đa làng/ Âm ba lễ hội phong quang phúc lành/ Nhịp chèo khỏa nước long lanh/ Một vùng cổ tích như tranh giữa đời” (Cội nguồn). Hóa ra, trên đảo cũng có cây đa, giống như bao làng quê Việt. Một hiện thân của văn hóa làng, mới hay có sợi dây gắn kết giữa miền hải đảo và đất liền. Những lễ hội để cúng tế thần linh mong năm mới bình an đến với dân làng như bao làng quê khác trên mảnh đất Việt này. Khác chăng trên đảo: “Hồn làng là mạch nước hiền/ Vẫn không ngừng chảy trong miền cát sâu”… để thấy trong chung có cái riêng đặc sắc của một làng quê huyện đảo.

Đọc thêm bài “Quê tôi muôn sắc trăm nghề” của tác giả Đỗ Mạnh Dược, người đọc sẽ hiểu thêm về một làng chài bám biển mưu sinh. Mùa nào nghề nấy. Mùa nào thức ấy, nhộn nhịp cá tôm. Bài “Nhớ hồn quê” của tác giả Nguyễn Vân như nỗi lòng của mỗi người con đảo Cát vì sinh nhai mà rời làng đi mãi. Bài “Làng tôi” như bức ảnh được chụp flycam từ trên cao thấy được những công trình kỳ quan của thiên nhiên, con người trên làng đảo.

Ngoài những bài thơ mộc mạc mà chỉ có người đảo cát mới có thể viết với sự am hiểu và cảm tình sâu đậm đến vậy. Tập sách còn có thêm những tư liệu lịch sử của làng Gia Lộc nay là thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, với tựa đề “Làng Gia Lộc quê tôi”, “Vài nét về cụm di tích lịch sử văn hóa tâm linh làng Gia Lộc” cùng với một số ghi chép “Mùa reo phàng”, “Te đèn- xiếc đụn”, “Gái làng Can”, “Mắm cạo”… Tập sách mang đến cho người đọc một “bữa tiệc hải sản” lạ mà ngon để hiểu thêm hương vị cuộc sống của những người đảo Cát- một góc riêng đặc biệt của người Hải Phòng./.

Cúc Phương