Gần lắm Trường Sa…
(HPĐT)- Trường Sa - quần đảo tiền tiêu nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc là đề tài thiêng liêng trong nhiều sáng tác của các loại hình văn học nghệ thuật. Đặc biệt với thơ, Trường Sa luôn là tình yêu, tình người, tình quân dân, tình đất liền với hải đảo xa xôi. Trong những bài thơ viết về Trường Sa đầy ắp tình cảm và sự trân trọng, yêu mến các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc yêu thương.

Hoa gạo tháng Ba. (Ảnh: KT)
Cánh sóng tới Trường Sa
Sơn Thủy
Thăm gia đình các anh
những người cảnh sát biển
Ở liền phường Vạn Mỹ, Cầu Tre
Gặp một người vợ trẻ
Rất dịu dàng nhỏ nhẹ chuyện chồng con
Cuộc sống đời thường bươn trải lo toan
Nhưng khuôn mặt trái xoan
vẫn má căng tròn ửng đỏ
Gặp cháu nhỏ tan trường
Chùm hoa phượng còn cài sau cặp sách
Cháu thao thao một mạch
khoe giấy khen học sinh giỏi cả năm
Khi hỏi thăm về bố, cháu hồn nhiên trả lời
Bố cháu ở nơi biển gọi trùng khơi
Đang canh giữ đất trời Tổ quốc.
Các anh có nghe lời biển hát
Đây Trường Sa dào dạt sóng dâng cao
Nơi thiêng liêng biển đảo
có khi nào bình yên
Đây những người lính biển
Kia dàn khoan nước ngoài ngang nhiên lấn chiếm
Cả máy bay tàu chiến bủa vây
Hỡi các anh súng chắc trong tay
Hãy giữ lấy chủ quyền Việt Nam yêu mến
Việc quê nhà có vợ hiền đảm nhiệm
Luôn nối liền cánh sóng tới Trường Sa.
Phía ấy Trường Sa
Nguyễn Xuân Điền
Phía ấy mặt trời mọc lên rất sớm
Khi đất liền còn chìm trong bóng đêm
Phía ấy nhấp nhô đảo nổi, đảo chìm
Có tên và không tên.
Phía ấy con sóng ít khi ngủ yên
Quanh năm gầm gào như gã khổng lồ một mắt
Phía ấy nước ngọt quý hơn châu báu, ngọc ngà
Người lính khát khao, ngóng đợi cơn mưa.
Phía ấy một bữa rau xanh trở thành ước mơ
Không phải ngày nào cũng có
Phía ấy một lá thư nhà cũng là tài sản chung vô giá
Cả tiểu đội nâng niu chuyền tay.
Phía ấy có những nhà giàn chênh vênh
Như tổ chim khổng lồ trên biển
Phía ấy có những người lĩnh trẻ
Như cây phong ba, đối mặt với bão giông.
Phía ấy là chủ quyền đất nước thiêng liêng
Bao thế hệ đổ máu xương gìn giữ
Phía ấy mỗi trái tim là một mặt trời cháy đỏ
Thiêu đốt kẻ thù- phía ấy Trường Sa.
Tấm lưới nghĩa tình
Trịnh Toại
Dệt vào “Tấm lưới nghĩa tình”*
Quân dân bám biển, quê mình bình yên
Lưới giăng giữ lấy chủ quyền
Ngàn năm ghi tạc lời nguyền cha ông.
Sóng cồn thấu nghĩa non sông
Cháu con nối chí Tiên Rồng vươn khơi
Nỗi niềm bụng biển đầy vơi
Đất liền đau đáu phương trời đảo xa.
Vẫy vùng biển rộng bao la
Mau thưa mắt lưới, ken qua chân trời
Đất thiêng một tấc không rời
Vững tay lái, khắc ghi lời nước non.
------------------------------
* Cuộc vận động”Tấm lưới nghĩa tình
vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa”
Trường Sa luôn có hoa đào
Xuân Hợp
Mùa xuân mới có hoa đào
Riêng anh luôn có hoa đào quanh năm
Hoa đào trao mối duyên thầm
Giây tơ vương vít gụi gần Trường Sa.
Hoa đào tươi thắm mặn mà
Nặng mang dòng huyết ông cha thuở nào
Trải bao bão tố sóng xô
Nguyện tâm giữ vững cõi bờ Việt Nam.
Hòa chung đồng đội tiếng đàn
Câu thơ nốt nhạc chứa chan tình nhà
Xuân này vui tết Trường Sa
Lòng anh luôn có đào hoa đất liền./.