Để học sinh vui đến lớp

Dương Thanh 04/04/2021 08:16

Thấy vợ đi làm về với tâm trạng không vui như mọi khi, anh Khang thăm dò:

Ảnh minh họa. Ảnh: VOV.vn


- Ở trường, lớp có chuyện gì mà hôm nay cô giáo có vẻ tâm trạng nhỉ?

Chị Liên thở dài:

- Ở lớp em chủ nhiệm có một học sinh bị béo phì. Lớp 5 mà nặng ngót 60 kg. Nhưng cô bé ngoan, hiền, ít nói, học cũng khá. Thấy cô bé ra chơi hay đọc truyện một mình trong lớp, em cứ nghĩ đấy là sở thích của học sinh nên cũng không quá lưu tâm. Hôm nay, mẹ cháu đến gặp em nói Tâm (tên cô bé) không muốn đi học nữa vì bị các bạn trong lớp tẩy chay, không bạn nào chơi cùng. Lý do Tâm bị tẩy chay là vì quá béo...Nghe mẹ bé kể trong nước mắt, lại hình dung gương mặt buồn bã đến tội nghiệp của Tâm, em thấy mình có lỗi quá, hóa ra vì không có ai chơi cùng nên cô bé cứ phải lủi thủi đọc truyện một mình trong lớp…!

- Em nói chuyện học sinh bị cô lập ở trường, anh mới nhớ sáng nay vừa đọc thông tin về việc một học sinh 13 tuổi ở Long An tự tử bằng thuốc trừ sâu do bị bạn bè tẩy chay. Là lớp phó học tập, có mâu thuẫn với vài bạn trong lớp rồi bị cô lập, khiến cô bé rất áp lực mỗi khi đến lớp, dẫn đến hành động dại dột. Dù qua cơn nguy kịch, nhưng gia đình rất lo lắng trước khả năng hồi phục tâm lý vì cô bé còn rất buồn bã, chán nản…

- Có nhiều lý do khiến dẫn đến trẻ bị tẩy chay trong trường học, nào là sự khác biệt về hình thức  như khuyết tật, béo phì, tính cách nhút nhát, không hòa đồng, hoặc “trót” mách thầy, cô giáo những vi phạm nội quy của các bạn, học quá kém…, thậm chí quá xuất sắc cũng dễ bị các bạn xa lánh vì cho là “chảnh”. Hình thức tẩy chay bạn của học sinh cũng rất đa dạng, nhưng phổ biến nhất là chọc phá, đổ lỗi, bôi nhọ, nói xấu nạn nhân trên nhóm Zalo, Facebook, giấu sách vở, đồ dùng học tập, cá biệt còn tổ chức “đánh hội đồng”…

Anh Khang lo lắng:

- Hậu quả của hành vi cô lập, tẩy chay bạn học thật nguy hiểm khôn lường, gây tổn thương tinh thần, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và kết quả học tập của học sinh. Anh nghĩ, học sinh bị tẩy chay cần mạnh dạn nói với gia đình, giáo viên để kịp thời can thiệp….

- Nếu không tinh ý, để mắt sát sao thì cũng khó phát hiện anh ạ. Lắm cách ứng xử, mối quan hệ được không ít học sinh bây giờ giữ bí mật như “thế giới ngầm” vậy. Nhiều khi nạn nhân chỉ biết âm thầm chịu đựng mà không dám nói với ai…

 - Ừ, nếu cha mẹ, giáo viên can thiệp không khéo, có khi còn khiến nạn nhân càng bị ghét thêm và tiếp tục bị các bạn “chơi khăm” hoặc bắt nạt…! Do đó, anh nghĩ quan trọng nhất vẫn là giáo viên chủ nhiệm phải nắm được hiện tượng này để ngăn chặn kịp thời ngay từ khi mới manh nha. Gia đình cũng cần dành nhiều thời gian hơn để ở bên con cái, quan tâm, theo dõi những thay đổi về mặt tâm lý của con mình, tìm hiểu kỹ nguyên nhân để động viên, chia sẻ với con, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tìm biện pháp giải quyết hiệu quả nhất trong từng trường hợp cụ thể…

- Anh phê bình khéo quá- chị Liên cười ngượng nghịu- Em biết mình cần phải làm gì để Tâm có thể vui đến lớp rồi anh ạ…!

Dương Thanh