Phim Việt ra rạp trở lại: Kẻ thăng hoa, người thảm bại

HOÀNG ANH 07/04/2021 15:28

(HPĐT)- Sau những ngày tạm lắng do dịch COVID-19, các phim Việt chiếu rạp công chiếu trở lại phục vụ công chúng yêu điện ảnh. Ở rạp phim, người ta thấy cả niềm vui và nỗi buồn.

Cảnh trong phim “Bố già” - bộ phim Việt tạo cơn sốt phòng vé, lập kỷ lục doanh thu hơn 290 tỷ đồng sau 14 ngày công chiếu.

Kỷ lục mới

Có thể nói, những ngày vừa qua, phim chiếu rạp được nhắc đến nhiều nhất là “Bố già” của cặp đôi đạo diễn Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng. Sau lần lỡ hẹn với người xem dịp Tết Tân Sửu, “Bố già” ra rạp từ ngày 12-3, sau hơn 10 ngày có doanh thu kỷ lục 290 tỷ đồng, trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại của thị trường nội địa.

Người người, nhà nhà bàn tán “Bố già” – phim chuyển thể từ phim chiếu mạng cùng tên được phát đầu năm 2020 do Trấn Thành sản xuất và đóng chính. Tại bản điện ảnh, ê- kíp làm khác hoàn toàn bản gốc. Ngoài vai chính, diễn viên Trấn Thành đảm nhận vai trò đồng đạo diễn, biên kịch. Ở “Bố già”, kịch bản không giật gân với những nút thắt bất ngờ, thay vào đó, cốt truyện chân thực, đời thường là điểm nhấn. Đó là câu chuyện về gia đình nhiều thế hệ gồm Hai Giàu (Ngọc Giàu), Ba Sang (Trấn Thành), Tư Phú (Hoàng Mèo) và Út Qúy (La Thành). 4 chị em Giàu – Sang – Phú – Quý, nhưng mãi vẫn... nghèo, sống chen chúc trong con hẻm lao động giữa Sài Gòn.

“Bố già” dẫn người xem đi từ xóm nghèo nhiều người sống hồi nhỏ, ngập nước khi mưa lớn, đám trẻ con ngụp lặn trên con ngõ dài, đến người hàng xóm ồn ào sẵn sàng chặn ngõ khi “nhà có đám”. Tất cả những hình ảnh rất đời đó khiến ai cũng thấy “như đã gặp đâu đó một lần ở ngoài đời”. Phim đem đến người xem trải nghiệm cảm xúc sâu sắc. Bộ phim khiến người xem muốn dẫn cả gia đình mình cùng thưởng thức, để tìm lại những kết nối tưởng như đã đứt gãy. Phim gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng vì tính thuần Việt, được đầu tư công phu. “Tôi cố giữ mình không khóc, nhưng cuối cùng vẫn rơi những giọt nước mắt” – NSND Tự Long chia sẻ khi xem xong “Bố già”.

Ra rạp cùng thời điểm với “Bố già” là “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” của đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito. Mặc dù đến nay mới thu khoảng 40 tỷ đồng ngoài rạp chiếu, song “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” với nhiều người vẫn là bộ phim chất lượng cao. Tác phẩm có nội dung về cuộc đấu giữa 3 cô tiểu thư lộng lẫy của Lý Gia - gia tộc sở hữu biệt thự Bạch Trà Viên. Không giống những phần phim trước, tác phẩm lần này mang hơi hướng chính kịch. Xuyên suốt bộ phim, người xem được đi qua câu chuyện của từng người. Những tình huống được đẩy lên cao trào dồn dập, để rồi khiến người xem vỡ òa trong cảm xúc. Mặc dù chưa thật sự tròn trịa nhưng nhiều người cho rằng, đây là bộ phim Việt nghiêm túc và diễn xuất của các diễn viên thật sự có nghề, nhuần nhuyễn.

Bên cạnh yếu tố kịch bản, bối cảnh trong “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” được đánh giá cao, là nhân tố kích thích người xem tới rạp. Bộ phim được đầu tư với kinh phí gần 2 triệu USD, với các thước phim tại những thắng cảnh nổi tiếng của xứ Huế như: Tử Cấm Thành, Nhật Thành Lâu, Cung An Định… khiến hình ảnh trong phim trở nên xa hoa, lộng lẫy.

Đến “thảm họa”

Đối nghịch với sức hút và thành công của hai tác phẩm trên, phim “Kiều @” (đạo diễn Đỗ Thành An) mất hút ở hệ thống rạp, dù phim này chiếu từ cuối tháng 2-2021. Được quảng bá lấy cảm hứng từ Truyện Kiều, nhưng nội dung “Kiều @” không liên quan nhiều đến tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du. Phim chỉ nhắc đến Truyện Kiều ở một số chi tiết nhỏ, nội dung giống vở cải lương “Nửa đời hương phấn” của soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng, tên nhân vật cũng tương đồng như Hương, Tùng, Cang... Phim “Kiều @” xoay quanh chuyện cô gái trẻ tên Hương vì rơi vào nghịch cảnh mà chấp nhận bán mình. Lên thành phố làm việc, Hương làm “gái ngành” để kiếm tiền nuôi gia đình. Sau này, Hương bị phát hiện làm gái mại dâm, bị gia đình ruồng bỏ và liên tiếp gặp trắc trở trong cuộc sống. Không ít người xem lắc đầu ngao ngán vì kịch bản vụn vặt, thiếu logic và tâm lý nhân vật hời hợt, không thuyết phục. Trong phim có cảnh Hương bị gã đàn ông sỉ nhục bằng cách vứt tiền vào người. Hương tức giận nói rằng không cần đống tiền này rồi bỏ đi. Đáng lẽ cảnh quay đó sẽ phải khiến người xem nhỏ lệ, nhưng cuối cùng lại… bật cười vì đống tiền chỉ toàn mệnh giá 20.000 đồng.

Điều đáng nói hơn, nhiều cảnh “nóng” được đưa vào phim này nhằm xoáy vào nỗi ê chề, nhục nhã của nhân vật Hương mỗi khi bị ép tiếp khách. Dù vậy, những phân cảnh dễ tạo tranh cãi vì các góc máy thiếu tính thẩm mỹ. Hình ảnh nhân vật chính khoe lưng trần có hình xăm của huyền thoại Hollywood được lặp đi lặp lại mà không rõ dụng ý. Ở cảnh Hương tiếp một gã giang hồ, camera bắt cận cảnh người này liếm mật trên lưng cô gái. “Với góc quay trực diện, cảnh phim tạo cảm giác gợn cho người xem hơn là hướng đến khung hình mang chất điện ảnh” – một nhà phê bình điện ảnh Việt nhận xét. Chất lượng sản xuất của bộ phim cũng thuộc hàng yếu kém khi nhiều lỗi kỹ thuật lộ rõ trên màn ảnh./.

HOÀNG ANH