Nhà văn “5 trong 1”
(HPĐT)- Nhà văn có cái tên thật đặc biệt – nhà văn Mường Mán. Giới văn nghệ cả nước trọng và nể ông vì lẽ, ông là một nhà văn đa tài. Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, sinh năm 1947 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, sinh sống và sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam, ông còn là cựu phóng viên chiến trường miền Nam trước 1975.
.jpg)
Nhà văn “5 trong 1” Mường Mán.
Xuất hiện trên văn đàn từ khá sớm, năm 1974, khi mới 25 tuổi, Mường Mán đã xuất bản hai tập truyện dài “Lá tương tư” và “Một chút mưa thơm”. Những câu chuyện của ông được in rải rác vào những năm đầu thập niên 70 theo đơn đặt hàng trên báo Tuổi Ngọc – một tờ báo dành cho lứa tuổi học trò giai đoạn đó.
Bẵng đi 15 năm mưu sinh, nhà văn Mường Mán cầm bút trở lại và liên tục cống hiến cho đời sống văn chương cả nước hơn 20 tập truyện. Sách của ông “ăn khách”, thuộc hội viên hàng “best seller” những năm 90 của thế kỷ trước. Cũng bởi vậy, năm 1991, chỉ 3 năm sau khi sáng tác trở lại, nhà văn Mường Mán được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Trong tập sách viết về những gương mặt văn nghệ sĩ của mình, nhà văn, nhà báo Vương Tâm nói: Gọi Mường Mán là nhà thơ cũng không sai. Vì từ năm 17 tuổi, Mường Mán đã có thơ để lại nhiều lưu luyến trong lòng người đọc. Đó là bài thơ tình “Qua mấy ngõ hoa”. Tập thơ đầu của Mường Mán được xuất bản năm 2008 có chủ đề “Vọng”. Rồi tiếp sau đó là tập thơ “Dịu khúc” gồm 100 bài lục bát.
Chưa hết, Mường Mán còn ghi danh trong đội ngũ những người biên kịch điện ảnh. Ông có nhiều phim được công chiếu thành công trong đó có “Người trong cuộc”, “Trăng không mùa”, “Gió qua miền tối sáng”… Ông còn vẽ tranh, trình bày sách. Hơn 10 năm ông làm nghề trình bày sách ở Công ty Văn hóa Phương Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 2007.
Điều đặc biệt ở Mường Mán, ngoài sáng tác văn học nghệ thuật, Mường Mán còn làm doanh nghiệp. Vậy nên anh em bạn bè mới vui mà gọi ông là nhà văn “5 trong 1”. Vì trong ông có đủ cả 5 nhà: nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, nhà hội họa và nhà… doanh nghiệp nữa. Với “nhà” nào ông cũng làm tròn vai, cũng để lại những ấn tượng khó quên.