Chị Hòa vượt lên chính mình giúp người cùng cảnh
(HPĐT)- Từ khi sinh ra đến nay, chị Nguyễn Thị Hòa, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy chỉ cao 70 cm và nặng 13 kg, cả cơ thể chị mềm như sợi bún. Da mỏng tới mức chỉ chạm nhẹ là rách, máu cứ thế rỉ ra. Càng lớn chân tay chị càng ngắn lại mà không biết nguyên nhân vì sao. Cả tuổi thơ, chị Hòa chỉ lăn lóc ở góc giường, bạn chơi duy nhất là con mèo. Cứ vậy, 41 năm qua đi, chị Hòa không có khái niệm về nắng và gió. Cũng không biết đến cây cối, hoa lá, mặt trời, vầng trăng hay những cánh đồng. Nhưng chị tự mình vượt lên hoàn cảnh, vượt qua khuyết tật của bản thân có những việc làm đẹp cuộc sống và giúp thêm người cùng cảnh có việc làm và thu nhập.

41 năm chị Hòa quanh quẩn góc giường vì chứng bệnh xương thủy tinh khiến người chị luôn mềm như sợi bún. Quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, chị Hòa dần tìm cho mình việc làm góp thêm những sắc màu cuộc sống.

Chị vận động 8 bạn là những người cùng cảnh ngộ làm ra những sản phẩm thủ công, giàu tính mỹ thuật, những bức tranh đá đặc sắc đăng bán trên các nền tảng mạng xã hội và được ủng hộ nhiệt tình.

Dù không khỏe mạnh như những người bình thường khác, nhưng chị Hòa không đầu hàng số phận. Sau trận ốm thập tử nhất sinh tưởng chừng không qua khỏi, chị dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Chị nhờ người dạy viết, tập đọc để biết mặt chữ.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Những tác phẩm tranh đá hoàn thành của chị Hòa và các bạn đang chờ bán.

Chị Vũ Thị Nga, người cùng nhóm với chị Hòa chia sẻ: “Những người khuyết tật như tôi đi lại đã khó, để tìm được việc làm phù hợp lại càng khó hơn. Noi gương vượt lên nghịch cảnh của chị Hòa, lại được chị chỉ bảo cách cắt hoa, dán hoa rồi tạo hình thành các sản phẩm mỹ thuật, tranh trang trí. Nhờ đó, hàng tháng tôi có thu nhập ổn định, góp thêm vào cuộc sống gia đình”.

Đến giờ, chị Hòa vẫn nhớ đơn hàng đầu tiên là 30 giỏ hoa của khách đặt từ trong thành phố Hồ Chí Minh. Nỗ lực hoàn thành đơn hàng ấy, chị có thêm động lực để tiếp tục cố gắng vượt lên chính mình, giúp bạn bè cùng cảnh có thêm mục tiêu cố gắng.

Để nâng cao tính thẩm mỹ của những sản phẩm mình tạo ra, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chị Hòa thường xuyên xem những video về cách làm hoa giấy trên mạng, từ đó học tập, sáng tạo và xây dựng các mẫu hoa và trang trí của riêng mình. Chị Hòa tâm sự, thời gian đầu chị gặp nhiều khó khăn trong điều khiển đôi tay để tạo hình sản phẩm theo ý muốn. Nhưng qua một thời gian, dần dần chị có thể tạo hình thuần thục những bông hoa đủ sắc màu.

Với những bức tranh dài 1m rộng 50 cm, chị Hòa thường phải mất 20 ngày mới hoàn thiện, trừ chi phí đóng khung, mua nguyên liệu và tiền công thợ, số tiền thu lại được chỉ vài trăm nghìn đồng. Nhưng điều chị Hòa thấy ý nghĩa là giúp được những người cùng cảnh có việc làm, có thu nhập và có thêm động lực phấn đấu, vượt lên hoàn cảnh.

Không chỉ tạo hình những sản phẩm giỏ hoa, hoa lụa, hoa giấy các loại, chị Hòa và nhóm bạn của mình mở rộng sản phẩm sang loại hình tranh đá đang được nhiều người yêu thích trên thị trường.
.jpg)
Một bức tranh đá của nhóm chị Hòa.
.jpg)
Những giỏ hoa được làm từ giấy của nhóm chị Hòa được nhiều người lựa chọn để trang trí nhà và phòng làm việc.

Chị Hòa thường xuyên quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình và các bạn đến với cộng đồng internet.
.jpg)
Mong muốn của chị Hòa và những người bạn của mình là sớm xây dựng được xưởng sản xuất tập trung, giúp tạo được việc làm cho nhiều người khuyết tật giống chị.
.jpg)
Những giỏ hoa để bàn, chùm hoa treo tường, móc chìa khóa… của nhóm chị Hòa được giới thiệu tới nhiều người và được yêu thích.