Chàng trai khuyết tật đam mê thiện nguyện

Bài và ảnh: Minh Châm 16/04/2021 10:51

(HPĐT)- Dù bị khuyết tật vận động bẩm sinh, teo cơ, chân tay co quắp, nhưng anh Nguyễn Hữu Hậu ở thôn Kinh Triều, xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên) vượt lên số phận, trở thành chủ xưởng mộc, tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ nhiều người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.


Anh Nguyễn Hữu Hậu (ngoài cùng, bên phải) cùng các thành viên Câu lạc bộ Khát vọng cuộc sống thăm, trao xe lăn tặng bà Vũ Thị Viễn, 65 tuổi bị teo cơ bại liệt, ở xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên).

Khát vọng thay đổi số phận

Dù biết về hoàn cảnh và nghị lực vươn lên của anh Hậu, nhưng nhiều người gặp anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng, bởi, gần 40 tuổi nhưng thân hình của anh chỉ như đứa trẻ chừng 8-9 tuổi, cao 1,2m với dáng đi nghiêng hẳn một bên.

Anh Hậu cho biết, từ nhỏ, cơ thể và sức khỏe của anh bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đến khi học lớp 8 (năm 2000), chân tay anh bị teo dần, co quắp, không thể đi lại. Khi mắc chứng bệnh này, toàn thân anh bị kéo lệch về một bên, chỉ lê với bò, mọi sinh hoạt đều nhờ bố mẹ, anh em bế cõng…

Thế nhưng, trước hoàn cảnh gia đình, thương bố mẹ, 4 em nhỏ, anh Hậu tự động viên mình phải mạnh mẽ, nghị lực hơn. Mỗi lúc trốn vào góc nhà để khóc vì tủi thân, mặc cảm, anh biết bố mẹ cũng đang đau đáu nỗi xót thương con. Vì thế, sau khi những cơn đau giảm dần, thay vì nằm một chỗ, anh tập di chuyển. Lúc đầu, anh sử dụng tay tập lết, dần dần, anh tự đi được trên chính đôi chân của mình. Từ chỗ mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc vào bố mẹ, nay anh có thể tự làm. Ngoài thời gian tập luyện, anh đọc sách, báo và xem ti vi. Qua đó, anh  thấy nhiều hoàn cảnh, số phận khó khăn hơn mình nhưng vẫn vươn lên trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Cũng từ đó, anh đặt mục tiêu ít nhất phải tìm được việc làm, tự lo cho mình được 2 bữa ăn để bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Nghị lực vươn lên

Một người bình thường học nghề và xin được việc làm ổn định đã khó, với người khuyết tật càng khó hơn. Nhưng anh vẫn quyết tâm xin bố mẹ đi học nghề. Nghề mộc đến với anh như một cơ duyên. Năm 2002, gần nhà  có công trình xây dựng, ở đó có một số thợ mộc ở Nam Định phụ trách thiết kế các sản phẩm bằng gỗ. Anh sang xin học theo. "Lúc đó ai cũng ái ngại, mọi người nghĩ mình nói cho vui, bởi nghề mộc đòi hỏi nhiều công sức, kỹ thuật. Người bình thường làm còn khó, chứ nói gì người đau yếu, chân tay không bình thường như mình”.  Nhưng thấy được quyết tâm muốn học nghề của Hậu, nhóm thợ đồng ý dạy anh những thao tác cơ bản của nghề. Sau gần 2 tháng học, anh Hậu thuần thục những kỹ năng cơ bản nhất. Để có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong nghề, anh xin theo học thêm nghề từ một số thợ ở Thái Bình, Hải Dương. Sau hơn 2 năm cố gắng, cần mẫn học nghề, anh được nhận làm công và có thu nhập để tự trang trải cuộc sống của mình.

Đến đầu năm 2009, với sự giúp đỡ của gia đình, anh mở xưởng gỗ mang tên “Đồ gỗ mỹ nghệ Hiệp Hậu”. Tuy quy mô nhỏ nhưng cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ của anh lúc nào cũng nhộn nhịp khách vào, ra, bởi những sản phẩm làm ra được thị trường ưa chuộng. Khi đó, mọi sản phẩm đều do anh tự thiết kế, vẽ hoa văn. Cũng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, anh đầu tư thêm 2 giàn máy điêu khắc tự động mở thêm gian trưng bày hàng và giới thiệu sản phẩm… Công việc thuận lợi, hàng hóa xuất trong ngoài  thành phố đều đặn, doanh thu trung bình mỗi tháng của xưởng đạt 60 triệu đồng, tạo thu nhập ổn định.

Mang niềm tin đến những người cùng hoàn cảnh

Anh Hậu cho biết, tuy số phận không ưu ái, nhưng anh có điều may mắn, hạnh phúc là gia đình. Trong những lúc khó khăn và chán nản nhất, các thành viên gia đình luôn ở bên cạnh động viên và tiếp thêm cho anh nghị lực sống. Biết anh đam mê với nghề, gia đình không quản khó khăn, đầu tư cho anh đi học. Hạnh phúc hơn khi tháng 9-2009, cảm phục nghị lực của anh Hậu, chị Nguyễn Thị Lương ở Cẩm Giàng (Hải Dương) kết duyên với anh. Rồi lần lượt 2 thiên thần nhỏ chào đời (bé gái sinh năm  2010, bé trai sinh năm 2014), lớn lên mạnh khỏe, chăm ngoan.

Cảm thông sâu sắc với những người cùng cảnh, ngay khi mở xưởng mộc, anh nhận dạy nghề  và tạo việc làm cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là người khuyết tật tại xưởng. Khi cuộc sống và kinh tế gia đình ổn định hơn, anh tham gia thêm các hoạt động từ thiện xã hội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến nay, có hơn 100 người khuyết tật được anh tư vấn, giới thiệu vào công ty làm việc và có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cũng để kết nối người khuyết tật trong huyện, thành phố và các tỉnh, thành phố khác, anh thành lập câu lạc bộ Khát vọng cuộc sống. Hiện nay, câu lạc bộ quy tụ gần 200 thành viên là người tàn tật ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của anh, câu lạc bộ  tổ chức hàng loạt chương trình thiện nguyện chia sẻ, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, nhân lên trong họ niềm tin vào cuộc sống. Nổi bật là chương trình “Trái tim đồng cảm”. Thông qua chương trình, câu lạc bộ huy động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để tặng quà những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, chương trình trao hàng trăm suất quà là xe lăn, gậy mù, nạng nách, tiền mặt... tặng 300 người khuyết tật trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành khác. Ngoài ra, câu lạc bộ tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện cho người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai....; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị…

Với nghị lực phi thường và hoạt động vì cộng đồng, anh Hậu giúp nhiều người có thêm niềm tin vào cuộc sống và thêm khao khát để vươn lên, vượt qua số phận. Anh tâm niệm “đã chọn sống thì phải sống có ý nghĩa”, vì vậy ước mong sẽ phát triển kinh tế gia đình mạnh hơn nữa, mở được công ty hay xí nghiệp thịnh vượng, hoạt động tốt. Từ đó, có thêm điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa những trường hợp cùng cảnh ngộ, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn để họ có cuộc sống  ấm no, hạnh phúc hơn. Mong có sức khỏe để đến thật nhiều nơi, đặc biệt vùng sâu vùng xa, để giúp đỡ những người còn khó khăn”- anh Hậu bày tỏ.

Với nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống và có nhiều hoạt động vì cộng đồng, trong nhiều năm liên tiếp, anh Hậu được UBND huyện Thủy Nguyên, Thành Đoàn Hải Phòng, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố biểu dương, khen thưởng.


Năm 2020, gia đình anh là 1 trong 22 gia đình trẻ tiêu biểu được nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tuyên dương tại chương trình tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Hiện nay, anh hoàn thiện hồ sơ để được xét trao bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Bài và ảnh: Minh Châm