Kết thúc vòng tứ kết Europa League: Hai câu lạc bộ Anh vào bán kết

Xuân Anh 16/04/2021 11:01

(HPĐT)- Tương tự như UEFA Champions League với 2 CLB Anh là Chelsea và Man City vào bán kết không đụng độ nhau, thì ở các trận tứ kết lượt về Europa League sáng 16-4, thêm 2 CLB Anh vào bán kết giải đấu này. Và cũng thật sự may mắn cả hai cũng không gặp nhau ở bán kết.

Lacazette lập cú đúp cùng Arsenal vào bán kết.


Trong trận tứ kết lượt về tại sân nhà của CLB Slavia Praha (Séc), Arsenal (Anh) đã thể hiện bộ mặt thật sự của mình, hoàn toàn không bạc nhược như ở lượt đi tại London để đối phương cân bằng 1-1. Trước Slavia Praha, Arsenal đưa Lacazette đá cao nhất trên hàng công của sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Việc thực hành tốt lối chơi này giúp Arsenal sớm có 3 bàn thắng trong vòng 6 phút của hiệp 1.

Phút 18 của trận đấu, Smith Rowe thực hiện đường chuyền tạo điều kiện cho Pepe dễ dàng ghi bàn. Phút 21, Arsenal được hưởng quả penalty vì Saka bị Hromada phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lacazette nhân đôi cách biệt. Phút 24, Saka tỏa sáng với cú dốc bóng cánh phải rồi tung cú đá chân trái hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0.

Dẫn trước chủ nhà 3 bàn, Arsenal chủ động chơi chậm lại và giữ chân cầu thủ tránh những chấn thương, nhưng đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Âu đã giúp họ có thêm bàn thứ tư do công của Lacazette. Phút 77, tiền đạo người Pháp nhận đường chuyền của Nicolas Pépé từ 1 pha phản công, bình tĩnh đi bóng loại bỏ 2 hậu vệ đối phương rồi sút tung lưới Kolar, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Lượt đi hai đội hòa 1-1, lượt về Arsenal thắng 4-0, tổng tỷ số 2 lượt trận, Arsenal thắng 5-1, giành vé vào bán kết. Đối thủ của Arsenal ở bán kết là Villarreal (Tây Ban Nha), đội bóng do cựu HLV Arsenal là Unai Emery. Ở tứ kết lượt về, Villarreal thắng Dinamo Zagreb 2-1.

HLV Emery từng có 3 năm liên tiếp cùng Sevilla đăng quang tại Europa League 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016. Hè 2018, ông chuyển sang dẫn dắt Arsenal nhưng không thành công và bị sa thải vào tháng 11-2019, nhường chỗ cho Mikel Arteta. HLV Arteta nói sau trận đấu: “Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc đã giành vé vào bán kết. Trận đấu hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, và công lao thuộc về các cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể tiến bộ hơn mỗi ngày. Ở bán kết, chúng tôi sẽ chạm trán Villarreal. Đây là thử thách thực sự, bởi Unai Emery có lẽ là HLV thành công nhất ở Europa League”.

Ở 2 trận tứ kết lượt về còn lại, Man Utd (Anh) thắng Granada (Tây Ban Nha) 2-0, vào tứ kết đối đầu với AS Roma (Italia), đội bóng loại Ajax Amsterdam (Hà Lan) với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận./.

Xuân Anh