“Bán ngựa giả, mua nhà thật”

Đức Minh 17/04/2021 14:39

(HPĐT)- Chuyện “bán ngựa giả, mua nhà thật” mới nghe tưởng như câu chuyện thị trường, ấy vậy mà lại liên quan đến một họa sĩ chuyên vẽ ngựa nổi tiếng của Việt Nam. Đó là họa sĩ Lê Trí Dũng ở Hà Nội.

Họa sĩ Lê Trí Dũng bên một bức tranh ngựa của mình. (Ảnh: nhandan.com.vn)

Giới mỹ thuật cả nước không mấy người còn xa lạ với tên Lê Trí Dũng. Cũng vì tranh ngựa của Trí Dũng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn lan ra nước ngoài. Ở Hà Nội, Trí Dũng có xưởng tranh ở Trung Tự, Đống Đa. Họa sĩ vẽ nhiều tranh, nhiều đề tài về 12 con giáp. Nhưng ngựa là chủ đạo và ngựa cũng làm nên thương hiệu của    Lê Trí Dũng.

Bắt đầu từ năm 2002, khi bức tranh “Quân doanh Từ công” của Lê Trí Dũng tái hiện hình ảnh con ngựa ô lấp ló phía sau hình ảnh Từ Hải và nàng Kiều được một nhà sưu tầm tranh nước ngoài mua lại, Trí Dũng bắt đầu tập trung vào vẽ ngựa. Lạ một nỗi, tranh ngựa của Trí Dũng “đắt hàng”. Vì thế, họa sĩ chỉ vẽ ngựa để kiếm tiền nuôi con, trang trải sinh hoạt trong gia đình.

Hàng chục năm vẽ ngựa, bán được nhiều tranh ngựa, tính sơ Trí Dũng có đến hàng nghìn bức tranh vẽ ngựa. Trung bình mỗi năm, Trí Dũng cho ra đời chừng 300 bức tranh ngựa, mà tranh nào cũng bán được. Ra tranh nào hết tranh ấy. Tâm sự với bạn bè, họa sĩ Lê Trí Dũng có lần kể, bức tranh ngựa được bán với giá cao nhất là 6000 USD. Cũng vì lẽ đó, bạn bè hay nói vui, Trí Dũng bán ngựa giả để mua nhà thật. Mà không chỉ mua được một nhà, tiền bán tranh ngựa của Trí Dũng đủ để mua vài căn nhà và lo cuộc sống tươm tất của gia đình./.

Đức Minh