Báo động bạo lực học đường trên không gian mạng

Học sinh Trường THCS An Đà (quận Ngô Quyền) trong chuyên đề tuyên truyền nói không với bạo lực học đường.
(HPĐT)- Những lời chỉ trích, nói xấu, thậm chí có cả những hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân bị một số học sinh phát tán trên mạng xã hội thời gian qua đã và đang là vấn nạn bạo lực học đường trên không gian mạng…
Bạo lực “ảo”, hậu quả “thật”
Em Nguyễn Thương H, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng) tâm sự: “Em sinh sống và học ở quê từ nhỏ. Đến đầu năm 2021, theo yêu cầu công tác của bố mẹ, em chuyển ra nội thành để sống và học tập. Học tại môi trường mới, em thường bị các bạn chê bai, chế giễu, kỳ thị vì cách ăn mặc, giọng nói, kể cả trên lớp và trên mạng facebook. Em cảm thấy rất xấu hổ, sợ đến lớp học, không muốn gặp bạn bè hay bất cứ ai. Có ngày, em không muốn đi học nên nói dối bố mẹ là bị ốm để được nghỉ ở nhà”.
Câu chuyện của em H là một trong nhiều trường hợp bị bạo lực học đường trên không gian mạng hiện nay. Không chỉ bắt nạt là gièm pha, nói xấu nhau trong nhóm chat hay kỳ thị, tung ảnh "dìm hàng", vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip nhạy cảm hoặc bạo lực của các nữ sinh 15-16 tuổi. Đơn cử, vào đầu tháng 3 vừa qua, trong thời gian phòng, chống COVID-19, học sinh học online, trên mạng facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) bị nhóm học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) quây đánh “hội đồng” kèm những lời chửi thô tục.
Với những clip nêu trên, chỉ trong thời gian ngắn, có hàng trăm nghìn người vào xem và chia sẻ, hình ảnh, thông tin bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt ở khắp các hội, nhóm trên Facebook. Sau đó, những người này ùa vào trang Facebook của các nhân vật để tiếp tục đưa ra những bình luận chế giễu, cợt nhả. Đoạn clip chỉ ngắn khoảng 20-30 giây, những bình luận chỉ vài câu, từ, song trở thành nỗi ám ảnh vô cùng đáng sợ đối với các em. Có nhiều nạn nhân vì quá xấu hổ, hoảng loạn, không dám phản kháng, không chia sẻ với ai, rồi cứ thế rơi vào trầm cảm. Hậu quả, có nữ sinh bỏ học, bỏ nhà đi lang thang. Đau lòng hơn là có em cùng quẫn, tìm đến cái chết. May mắn, có em được cứu sống kịp thời, nhưng những vết thương, di chứng hằn sâu trong tâm hồn đi theo các em suốt cuộc đời. Có em không may, ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho cha mẹ, người thân. Đây thực sự đã và đang là hồi chuông báo động về thực trạng bạo lực học đường trên không gian mạng.
Cần sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường
TS tâm lý Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học tâm lý (Hà Nội) cho biết: Các bạn trẻ khi trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng trong các sự việc tiêu cực hay nghiêm trọng nào đó sẽ gánh chịu sức nặng tâm lý rất khủng khiếp. Họ gặp nhiều khó khăn khi đối diện với gia đình, bạn bè, những người người chung quanh. Những bạn trẻ này có thể bị sang chấn tâm lý do sức ép lớn từ cộng đồng, có thể có một số biểu hiện như buồn bã, thu mình, giảm các quan tâm thích thú, hay lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, dễ cáu giận, kích động. Thậm chí, các em có thể có hành vi tự gây hại cho bản thân như rạch tay chân, có ý nghĩ tự sát, ăn ngủ kém, mệt mỏi, học tập sút kém, thu mình, ít giao lưu với mọi người, có suy nghĩ tiêu cực về bản thân và mọi người chung quanh. Một số bị bắt nạt kéo dài sẽ phát triển các hành vi nguy cơ như hút thuốc lá, rượu bia, dùng chất kích thích như ma túy, bóng cười, hành vi bạo lực.
Chị Nguyễn Ngọc Ánh, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) chia sẻ: Gia đình, nhà trường cần có có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ để giúp trẻ tránh bị bạo lực học đường trên không gian mạng. Cha, mẹ, thầy, cô giáo cần dành thời gian nói chuyện, lắng nghe trẻ để hiểu rõ sự việc trẻ bị bắt nạt để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Cùng với đó, cố gắng hiểu cảm xúc, suy nghĩ và những phản ứng của trẻ trước tình huống bị bạo lực học đường trong không gian mạng, không nên phán xét, chê trách trẻ mà hướng dẫn, trợ giúp trẻ cách giải quyết vấn đề.
Là giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, cô Phạm Minh Châu, giáo viên Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền) bày tỏ: Gia đình và nhà trường cần định hướng cho con em mình lên tiếng, chia sẻ với người khác việc bị đối xử bạo lực. Nếu trẻ không muốn chia sẻ hoặc cảm thấy không được trợ giúp từ những người chung quanh, trẻ có thể gọi điện thoại theo số 111 - Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em miễn phí, 24/24 giờ. Nhà trường có quy trình trợ giúp và giám sát thường xuyên đối với vấn đề bạo lực học đường bao gồm trên không gian mạng, đồng thời tăng thêm các hoạt động tạo sự gắn kết trong trường học - xây dựng trường học hạnh phúc.
Góp phần ngăn chặn bạo lực học đường trên không gian mạng, các nhà cung cấp dịch vụ internet cần chung tay, quyết liệt trong việc chặn bỏ thông tin xấu độc trên các trang mạng. Mặt khác, tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không cung cấp thông tin của người sử dụng cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin…/.