Chương trình “Se sẽ chứ Hải Phòng 2021”: Lan tỏa tình yêu với thơ, kịch Lưu Quang Vũ

NSƯT Trần Tường, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng chia sẻ kỷ niệm về cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.
(HPĐT)- Đúng dịp chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và kỷ niệm 73 năm ngày sinh của cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (17-4-1948), từ ngày 15 đến hết 18-4, hãng phim Ơ kìa Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu và mở cuộc thi sáng tác, viết cảm nhận về thơ Lưu Quang Vũ mang tên “Viết cho em từ cửa biển”. Đây là hoạt động được tổ chức lần đầu tại Hải Phòng, thu hút đông đảo công chúng thành phố tham gia.
Xúc động, tự hào về nghệ sĩ tài hoa
Hải Phòng là mảnh đất có nhiều mối giao tình sâu sắc với Lưu Quang Vũ trong sự nghiệp sáng tác thơ, kịch tuy ngắn ngủi, nhưng đầy ắp thành tựu rực rỡ của ông, nhất là những năm ông sống, làm việc tại Hải Phòng (từ năm 1970 đến năm 1972). Thành phố cửa biển là nơi lưu giữ những ký ức trong trẻo và nhiệt thành của nhà thơ trong những ngày đầu chập chững bước vào quân ngũ, lòng hừng hực tình yêu đất nước và khát vọng hiến dâng khi vừa tròn 17 tuổi. Hơn 30 năm trôi qua từ ngày mất của ông, những hình ảnh về người nghệ sĩ tài hoa mà hết mực giản dị, khiêm nhường, chân thành vẫn đọng lại trong ký ức nhiều văn nghệ sĩ Hải Phòng cũng như người dân đất Cảng.
Thành công ngoài dự định, cuộc tọa đàm trao đổi về nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thu hút nhiều văn nghệ sĩ, người từng làm việc, gắn bó với ông. NSND Đào Trọng Khánh - người bạn thân thiết của cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ cho biết, Lưu Quang Vũ, mỗi lần về Hải Phòng, anh như được tiếp thêm nguồn sinh lực, cảm hứng sáng tạo, nuôi dưỡng tâm hồn. Đất Cảng cũng là chốn đi về liên tục của Lưu Quang Vũ trong những ngày cuối đời, khi tài năng viết kịch của ông nở rộ, chín muồi và không ít tác phẩm của ông lần đầu ra mắt bạn đọc cũng chính từ nơi đây.
Là người có nhiều cơ hội trải nghiệm và ghi dấu ấn từ các vai diễn để đời trong các vở kịch của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, NSƯT Trần Tường, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng, nguyên lãnh đạo Đoàn Kịch nói Hải Phòng rưng rưng kể lại: “Tôi may mắn và vinh dự được diễn các vở kịch “Ông không phải bố tôi”, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Trái tim trong trắng” của anh Lưu Quang Vũ. Anh Vũ là người viết kịch tài hoa, trong 40 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhưng anh viết tới hơn 60 kịch bản, nhiều kịch bản được các đoàn nghệ thuật cả nước dàn dựng. Song, anh sống rất giản dị, dễ gần. Anh thường xuống các đoàn nghệ thuật đọc kịch bản cho diễn viên nghe vì với anh, qua phản hồi của diễn viên là biết vở kịch thành công hay không. Kịch của anh rất thơ và mang tính thời sự, nên cánh diễn viên chúng tôi dễ thuộc, người xem thích thú vô cùng. Các đoàn nghệ thuật đến nhà anh đặt và lấy kịch bản liên tục, khiến anh không dám ở nhà. Thời đấy, anh Vũ là hiện tượng trên sân khấu kịch cả nước. Tôi còn nhớ khi diễn vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, người xem vỗ tay không ngớt. Họ mang xà phòng, lốp xe đạp để đổi lấy vé xem, chúng tôi liên tục diễn 3 đến 4 buổi/ngày, không kịp tẩy trang. Chiếc xe máy đầu tiên của tôi mua được nhờ các vai diễn từ vở kịch của anh Vũ. Nhờ có “Se sẽ chứ Hải Phòng”, tôi được sống lại một thời sân khấu sôi động với các tác phẩm của Lưu Quang Vũ”.
Cảm động, tự hào đối với cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ là cảm nhận chung của bất kỳ văn, nghệ sĩ và bạn đọc cùng thời cũng như sự ngưỡng mộ của những bạn đọc thế hệ hôm nay khi được tham gia chuỗi hoạt động “Se sẽ chứ Hải Phòng” diễn ra từ ngày 15 đến 18-4 trên địa bàn thành phố.
Truyền lửa tới thế hệ hôm nay
Lâu lắm rồi, Hải Phòng mới có sự kiện thu hút bạn đọc trẻ nhiều đến thế. Điều đó thể hiện tại các cuộc tọa đàm, giao lưu thơ, văn nghệ về cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố và sân khấu Nhà Kèn, đông kín học sinh, sinh viên, giáo viên…
Chia sẻ về thơ, kịch Lưu Quang Vũ vào chiều 17-4 tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố, em Vũ Thị Minh Hồng, học sinh lớp 11, Trường THPT An Lão phấn khởi cho biết: “Em đăng ký và trúng tuyển làm tình nguyện viên, tham gia tổ truyền thông chương trình “Se sẽ chứ Hải Phòng”. Tại tọa đàm, em càng vinh dự khi là người mở màn đọc bài thơ “Viết từ cửa biển” của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Bài thơ được ông sáng tác khi 17 tuổi, em như thấy mình trong đó, nên khá xúc động và yêu thơ Lưu Quang Vũ hơn”.
Tiếp đó, ngày 18-4, tại không gian đọc Ga sách bụi, ở phố Trực Cát (quận Lê Chân), chương trình “Se sẽ chứ Hải Phòng – Sân ga” tái hiện không gian phòng đọc riêng tư trong căn “nhà chật”, gợi nhiều điểm tương đồng căn phòng rộng vỏn vẹn 6 m2 mà Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh từng ở. Rất đông bạn đọc trẻ thích thú tìm đọc, ngắm những bức tranh đề thơ của Lưu Quang Vũ.
Nhà văn Đặng Thị Thúy, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng chia sẻ: “Lâu rồi, tôi mới được sống trong không khí thơ sâu lắng, thật tâm, hướng người ta về sự ấm áp, chân thực, cảm xúc của thơ, kịch Lưu Quang Vũ. Không chỉ dừng lại là sự kiện tri ân người nghệ sĩ tài hoa, mà hoạt động này còn giúp thế hệ hôm nay biết rằng, văn học nghệ thuật Hải Phòng từng có tên tuổi đáng tự hào như thế. Đây cũng là hình thức tiếp lửa tới thế hệ về sau, nhân lên tình yêu văn học, nghệ thuật tới bạn đọc, nhất là những người trẻ. Để từ đó, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật phát hiện, ươm mầm những tài năng văn học, nghệ thuật đất Cảng”. /.