Truyền hình trực tiếp vở kịch “Lời thề thứ 9”
(HPĐT)- Tối 24-4, tại Nhà hát thành phố, vở kịch nói “Lời thề thứ 9” được truyền hình trực tiếp qua sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu cùng đông đảo nhân dân thưởng thức vở kịch "Lời thề thứ 9" tại Nhà hát thành phố.

Đông đảo người dân tới xem vở kịch.
Ngay từ sớm, dù chưa đến giờ diễn, Nhà hát thành phố chật kín người xem, trẻ có, già có để đón chờ thưởng thức vở kịch nói “Lời thề thứ 9”. Nhiều người xem phải đứng 2 bên cánh gà nhà hát vì hết chỗ ngồi.
“Lời thề thứ 9” là vở diễn đầu trong chuỗi 12 chương trình sân khấu truyền hình năm 2021 sau thời gian tạm hoãn để chuẩn bị hoàn thiện nội dung các vở diễn. Đây là tác phẩm kinh điển của cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1986, lần đầu ra mắt công chúng yêu nghệ thuật cả nước vào năm 1988. Tác phẩm được nhận giải thưởng về đề tài chiến tranh cách mạng của Bộ Quốc phòng vào năm 1995. Vở diễn do Đoàn kịch nói Hải Phòng thực hiện với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam như: NSND Lê Khanh, NSƯT Đức Khuê, diễn viên Thu Quỳnh, Du Ka…

NSƯT Đức Khuê trong một cảnh của vở kịch "Lời thề thứ 9".
“Lời thề thứ 9” là câu chuyện về 4 người lính trẻ: Hiến, Xuyên, Đôn, Tạ, họ là những người lính dám sống hết mình vì đồng đội, sẵn sàng xả thân để bảo vệ những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời. Những người lính trẻ này lập mưu và cướp tài sản của một người mà họ tưởng là buôn lậu, nhưng không ngờ, đó là chủ tịch của một tỉnh nọ, cựu sư trưởng sư đoàn của họ và là bố của Hiến. Nguyên do, họ cướp tiền để có kinh phí về quê giúp gia đình Xuyên giải oan. Bởi, tại quê nhà Xuyên, bố Xuyên bị bọn “cường hào mới”, đại diện là chủ tịch xã hãm hại. Sau khi cướp được tiền, dù biết đấy là của bố Hiến, nhưng với bản tính của tuổi trẻ, với quyết tâm phải tìm lại công lý, 4 người lính trẻ bất chấp, kể cả bị kỷ luật để trốn về quê Xuyên, giải cứu cho bố Xuyên, dù biết sau đó sẽ bị quân cảnh và những người chỉ huy về vây bắt. Sự việc này, khiến những người là lãnh đạo như bố của Hiến phải nhìn nhận lại bệnh quan liêu, xa dân khiến một bộ phận cán bộ có chức quyền tha hóa trong đời sống, không vì lợi ích của nhân dân, trù dập người lương thiện, gây ra những nỗi khổ, bất công trong xã hội. Vở kịch mang ý nghĩa nhân văn và có giá trị thời sự cao.

Một cảnh trong vở kịch "Lời thề thứ 9".

Một cảnh trong vở "Lời thề thứ 9".
Với sự tung hứng, phối hợp ăn ý, các nghệ sĩ đều diễn tròn vai, từ vai chính đến vai phụ. Âm nhạc, sân khấu đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng lại đắt giá và phục vụ tốt nhất cho nội dung vở diễn. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt trong hội trường Nhà hát thành phố. Vở diễn để lại xúc động và suy ngẫm trong lòng người xem.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa nghệ sĩ, diễn viên tham gia diễn xuất trong vở kịch "Lời thề thứ 9" khi kết thúc buổi công diễn.
Một số hình ảnh trong vở kịch "Lời thề thứ 9"





