Lan tỏa những yêu thương

Linh Anh 03/05/2021 11:51

(HPĐT)- Những khoảnh khắc mưu sinh thường ngày của người lao động mà mỗi người đôi khi vô tình lướt qua, nay lại tỏa sáng rạng rỡ và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết dưới góc nhìn đầy yêu thương của Lê Huy Anh và Lê Tiến Huy. Hành động Âm thầm khám phá từng con ngõ, rong ruổi nhiều cung đường trên địa bàn thành phố để chụp và tặng ảnh miễn phí cho người lao động của hai chàng trai trẻ lan tỏa thông điệp yêu thương tới cộng đồng.

Huy Anh và Tiến Huy trong quá trình tác nghiệp.

Từ cảm xúc với người mưu sinh…

Một buổi chiều cuối tháng 4, hào hứng “bỏ túi” một số “đồ nghề” thân thuộc, đó là chiếc máy ảnh chuyên dụng, đôi ba cái khung ảnh, chiếc máy in mini và chiếc điện thoại thường ngày sử dụng, Lê Huy Anh, sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp Trường FPT Polytechnic Hà Nội và Lê Tiến Huy, sinh năm 2000, sinh viên năm 3 Trường đại học Hải Phòng đều sinh ra và lớn lên từ đất Cảng lại đi tìm “chất liệu”, nguồn cảm hứng cho những tấm ảnh về cuộc sống mưu sinh của người lao động. Dừng chân trên phố Hùng Duệ Vương (quận Hồng Bàng), 2 chàng trai ấn tượng với một người phụ nữ bán hàng rong, 53 tuổi, đang ngồi bên lề đường, cẩn thận xếp lại từng phong kẹo trong khay hàng. Sau khi được nhân vật đồng ý cho phép chụp ảnh, Huy Anh và Tiến Huy giãn cách khoảng 30 m để tạo sự thoải mái, tự nhiên, cũng như không can thiệp vào quá trình di chuyển, bán hàng của người phụ nữ này. Theo chân người phụ nữ bán hàng rong đến Công viên Tam Bạc, 2 chàng trai gửi tặng người phụ nữ này tấm ảnh được đóng khung đẹp đẽ. Người phụ nữ nhận tấm ảnh với niềm vui ánh lên trong đôi mắt. Đây chỉ là 1 trong gần 100 người lao động trên đường phố Hải Phòng được Huy Anh và Tiến Huy có duyên gặp gỡ và chụp lại trong thời gian qua.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện hoạt động này, Lê Huy Anh bày tỏ: Bản thân và Tiến Huy đang làm việc trong cùng một công ty truyền thông. Xuất phát từ tình yêu đối với quê hương Hải Phòng và niềm đam mê nhiếp ảnh, nên 2 người thường cùng tìm hiểu và chụp những quang cảnh, địa điểm gắn liền với thành phố. Trong những lần đi tác nghiệp, nhận thấy người lao động mưu sinh trên đường phố, vất vả bươn trải đủ nghề khác nhau, nên cả 2 nảy sinh ý tưởng lưu lại những khoảnh khắc ấy.

 Từ tháng 12- 2020 đến đầu tháng 1- 2021, Huy Anh và Tiến Anh đầu tư công sức và kinh phí chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Đồng thời lấy tên hoạt động chung của nhóm và lập kênh riêng là “16 Memories” trên nền tảng mạng xã hội Tiktok và Facebook, nhằm đăng tải những clip ngắn ghi lại quá trình từ lúc tìm nhân vật đến khi hoàn thiện một tấm ảnh. Được biết, “16” là đầu biển số xe máy của Hải Phòng, còn “Memories” là tiếng Anh, có ý nghĩa là những khoảnh khắc.  Do 16 Memories chỉ có 2 thành viên, gồm một người đang đi làm, một người vừa đi học, vừa đi làm, nên thường dành thời gian cuối giờ chiều đến tối muộn để thực hiện hoạt động này. Trung bình, mỗi lần chụp ảnh, đồng hành với nhân vật thường kéo dài 30 phút- 1 giờ đồng hồ.

…đến món quà tinh thần ấm áp

Hiện nay, sau hơn 5 tháng hoạt động, kênh Tiktok của 16 Memories thu hút gần 1 triệu người theo dõi và 9 triệu lượt thích. Theo dõi hình ảnh 2 chàng trai cẩn thận lồng ảnh vào khung trước khi gửi tặng, rồi cảm xúc ngỡ ngàng, hạnh phúc trên gương mặt còn vương vất vả, bụi đường của “nhân vật chính” khi chăm chú ngắm nghía “món quà”, người xem đều có thể bất giác mỉm cười hay rơi nước mắt vì hạnh phúc. Song, điều đặc biệt không chỉ dừng lại đó, mà những cuộc trò chuyện cởi mở, gần gũi lắng nghe các nhân vật trong bức ảnh kể về công việc và những khó khăn gặp phải, qua đó góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa ý nghĩa của cuộc sống tới người lao động.

Chia sẻ về nhân vật để lại cho 16 Memories nhiều trăn trở, suy nghĩ nhất, Lê Tiến Huy cho biết: Một lần đi ngang qua phố Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân) đúng ngày trời mưa to, 2 bạn tình cờ gặp một bác trai  nhiều tuổi đang thu gom rác, lại gần hỏi chuyện mới biết bác bị khuyết tật về ngôn ngữ. Không đắn đo, 2 bạn vội chạy ra hàng tạp hóa gần đó để mua thêm một chút nhu yếu phẩm biếu bác. Theo bác về nhà ở phố Vạn Kiếp, phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), các bạn xúc động hơn khi biết vợ con bác cũng là người khuyết tật. Dù không thể mở lời, nhưng hành động bác trai nâng niu tấm ảnh và ra hiệu cảm ơn phần quà được nhận khiến 2 bạn cảm thấy ấm lòng và càng kiên định hơn với mong ước, được đi khắp Việt Nam chụp ảnh, cùng chia sẻ nỗi vất vả với người lao động.

Câu chuyện kể trên sau khi được truyền tải bằng video trên mạng xã hội, nhanh chóng lan tỏa tới nhiều người xem và nhận lại những giá trị tốt đẹp. Qua đó, nhiều người dùng mạng xã hội trong nước và nước ngoài bày tỏ sự đồng cảm, ngỏ lời ủng hộ quỹ hoạt động của 16 Memories. Lê Huy Anh vui vẻ cho biết: Trước đây, kinh phí mua máy in, mực in, khung ảnh đều do 2 anh em góp chung từ tiền tiết kiệm của mình. Song, bây giờ, khi nguồn quỹ được nhiều người chung tay đóng góp, 16 Memories luôn chuẩn bị trước một số phần quà thiết thực và tiền mặt để có thể kịp thời gửi đến các “nhân vật chính”, hỗ trợ một phần khó khăn cho họ. Cả 2 người rất vui vì “món quà” mình trao gửi không phải chỉ của một, hai cá nhân, mà có thể hạnh phúc nhắn nhủ tới người lao động rằng: “Đây là quà của các bạn nhờ cháu/em gửi giúp”.

Có thể nói, mỗi tấm ảnh và câu chuyện của nhân vật 16 Memories chụp lại đều mang đến cho người xem thật nhiều cảm xúc và nhìn thấy hình ảnh người quen, người thân của mình trong đó. Đặc biệt, mỗi tấm ảnh không chỉ là nét đẹp lao động, mà còn là lời động viên, lời nhắc nhở mỗi người hãy biết trân trọng những gì mình có, cố gắng vượt qua khó khăn vì ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, giống như thông điệp ở cuối video đầu tiên mà 16 Memories thực hiện, ghi lại hình ảnh một người thợ xây trên phố Lê Lợi (quận Ngô Quyền) đang tận hưởng niềm vui trong công việc vất vả của mình “Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười"./.

Linh Anh