Dẹp ngay tâm lý chủ quan!

Dương Thanh 16/05/2021 08:32

(HPĐT)- Ông Chính với tay lấy cái mũ, xách theo chai nước rồi gọi với vào phòng trong:

Ảnh minh họa.

- Tôi ra đầu ngõ làm vài ván cờ tướng với mấy ông trong xóm. Bà để ý nhà nhé!

Bà Hòa vội chạy ra ngăn chồng:

- Người ta đang khuyến cáo không tập trung đông người, ông ra đấy túm năm tụm ba chơi cờ tướng là không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 rồi!

- Ôi dào, toàn hàng xóm láng giềng, cả khu này không có người bị nhiễm “Cô-vy”, cũng không có ai là “ép” phải cách ly y tế, có gì mà bà phải sợ? Với lại, tôi ở nhà cả ngày, buồn chân buồn tay lắm, ra ngoài thay đổi không khí một tý!

- Ông không nên chủ quan, lơ là với dịch bệnh như vậy. Chắc ông biết trường hợp ca bệnh 2899 ở HàNamchứ? Anh này trong thời gian cách ly ở nhà 14 ngày không tuân thủ nghiêm quy định, đi ăn nhậu với một số người bạn rồi đến nhà nhiều người thân và gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người ở nhiều địa điểm khác nhau. Những người này lại tiếp xúc nhiều người nữa. Hậu quả của sự chủ quan, lơ là này là 15 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, gần 700 trường hợp F1 và gần 2 nghìn trường hợp phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú… Rồi ông giám đốc một công ty nhà nước ở Hà Nội đấy, do không thực hiện nghiêm quy định phòng dịch nên làm lây lan ra cộng đồng. Ở Hải Phòng ta, là trường hợp nhiễm COVID- 19 sau khi đi thăm vợ ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều Hà Nội. Khi về nhà, người này chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khai báo y tế, tiếp xúc với rất nhiều người trong nhiều ngày khiến ngành y tế vất vả làm xét nghiệm xuyên đêm, gần 900 người phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Nguyên nhân của tình trạng bùng phát dịch bệnh đến mất kiểm soát ở Ấn Độ cũng là do tâm lý chủ quan mà ra… Ông có thấy cái giá là quá đắt không?

Chứng kiến cuộc đối thoại, bà Dung góp ý với hàng xóm:

- Ông Chính à, bà nhà nói đúng đấy. Điều đáng lo là tâm lý chủ quan xuất hiện ở không ít người dân. Mặc dù đã có quy định tạm dừng hoạt động các hàng quán ăn uống đường phố, các quán cà phê, quán trà vỉa hè, phòng tập thể thao trong nhà, quán bar…, nhưng một số quán ăn, quán nước vẫn tiếp tục hoạt động, hoặc nếu bán hàng trong nhà thì cũng không thực hiện nghiêm quy định giãn cách…

Bà Hòa tiếp lời:

- Đọc báo, nghe đài rồi trực tiếp chứng kiến, tôi thấy nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Vẫn có người ra đường “quên” đeo khẩu trang, rồi tập trung đông người trong hàng quán, thậm chí có hàng quán vẫn bày bán ở vỉa hè mà không thấy chính quyền địa phương nhắc nhở… Khi đi chợ, có người không đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách, xúm xít người mua, người bán!

Bà Dung lo lắng:

- Với những biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, thành phố, đến nay về cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh, song việc một bộ phận người dân ỷ vào điều đó mà chủ quan, lơ là sẽ khiến công tác phòng, chống dịch khó khăn hơn, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Nếu tâm lý này không được chấn chỉnh, hậu quả không biết đâu mà lường! Mỗi người phải luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm “5K”…

Được phân tích “thấu tình đạt lý”, ông Chính cười xòa:

- Tôi hiểu rồi, từ nay chấp hành nghiêm “mệnh lệnh” ở yên trong nhà, không ra đường nếu không thật cần thiết.

Dương Thanh