Tự hào thành phố quê hương

17/05/2021 11:29

(HPĐT)- Nhiều người nói, thơ văn có tính dự báo. Trong nhiều câu thơ, tứ thơ gợi mở tương lai rạng ngời của tình yêu quê hương, đất nước, lứa đôi. Cũng như dự cảm tương lai sáng lạn của thành phố Hải Phòng mà nhiều người con quê hương muốn gửi gắm. Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-2021), Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những bài thơ tràn đầy cảm xúc về thành phố quê hương.

Dự cảm Hải Phòng năm 2045

Nguyễn Xuân Điền

Hải Phòng năm 2045

Là đô thị xanh, thông minh, hiện đại

Là thành phố kiểu mẫu vùng Duyên hải

Đời sống nhân dân sung túc, hài hòa.

Đó cũng là mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra

Trong chặng đường bứt phá

Thực hiện Nghị quyết 45 của Đảng

Tạo nên thương hiệu một Hải Phòng đáng sống.

Ôi! Dự cảm tràn đầy lãng mạn

Sóng không xa vời, viển vông

Bởi một tầm nhìn vượt tư duy chật chội ao làng

Hướng ra đại dương bao la, rộng lớn.

Bởi sự cần cù, thông minh, sáng tạo

Dám vươn lên, bằng nội lực của chính mình

Bởi bề dày truyền thống anh hùng

Và niềm tin sắt son vào tương lai tươi sáng.

Hải Phòng đang tạo đà bay lên đỉnh cao khát vọng

Điểm nhấn từ hạ tầng giao thông kết nối vùng, miền

Những cây cầu hiện đại, đường cao tốc thênh thang

Mời gọi bạn bè về với thành phố cảng quê hương.

Những tòa chung cư, lấp lánh ánh đèn

Những công viên xanh trong lòng thành phố

Những ngôi trường khang trang, hồng tươi ngói đỏ

Những làng quê nông thôn mới đẹp, giàu…

Tự hào biết bao, thành phố tôi yêu

Năm 2045- kỷ niệm 90 năm ngày giải phóng

Hải Phòng sẽ sánh vai cùng các đô thị văn minh châu lục

Niềm tin- nguồn năng lượng dồi dào để thành phố bay xa.

Điều màu nhiệm

Nguyễn Hồng Vinh

Gặp em khi hoa vừa hé nụ

Lúc phượng nở bừng, anh đã vội xa

Chuyến tàu vượt trùng dương đang đợi

Chở hàng Việt Nam tới các cảng xa!

Những đợt sóng lừng nghiêng ngả cơn say

Hình phượng đỏ như thuốc thần màu nhiệm

Cùng dáng em hằng ngày ẩn hiện

Ru giấc nồng, đốt cháy thời gian

Mong sớm trở về khi hoa phượng chưa tàn!

-----------------------

Hải Phòng, mùa hoa phượng đỏ 2021

Giữa lòng thành phố

Tạ Hữu Mươi

Ta đi trong nắng sớm nay,

Giữa lòng thành phố, ắp đầy niềm vui.

Phượng hồng, cờ đỏ rực trời,

Mừng ngày giải phóng quê tôi, Hải Phòng.

66 năm dậy sóng biển Đông.

Kinh tế vượt bậc, so cùng thời gian.

COVID-19 dập tan,

Giữ yên thành phố bình an, mạnh giàu.

Lá lành đùm rách thương nhau,

Truyền thống lịch sử dễ đâu sánh bằng.

Bạch Đằng chiến tích ngàn năm

Chiến công lừng lẫy sáng bừng sử xanh.

Xóm thôn, hải đảo, thị thành

Chuẩn nông thôn mới, xứng danh anh hùng.

Thành phố những mùa xuân

Vương Giao Tuyến

Thành phố mình rộn rã những mùa xuân

Dáng tinh khôi trong ngần gió mới

Hương nếp cái hoa vàng mời gọi

Mầu ngói tươi roi rói khắp thôn làng.

Gió khơi xa chừng cũng mơ màng

Như phảng phất tóc em mang mùi thơm của biển.

Nhớ hôm nào lên đường sau buổi tiễn

Vẫn cầm theo nhành phượng đỏ em trao.

Còn vẳng bên tai những tiếng ngọt ngào

Chào Hải Phòng!

Chào em, chào thành phố!...

Ngày mới đang lên, rạng rỡ tưng bừng.

Muôn sắc thắm đỏ cờ sao thi hứng  

Đường đã mở, quyết không dừng, đi tới

Đường sáng màu nông thôn mới xanh tươi

Đường mở ra phơi phới những phố phường.

Đường men theo suốt một dải đại dương

Nghe biển đảo trào dâng vầng ánh bạc

Rồi sẽ hết những bến phà tít tắp,

Cho những cây cầu từ cổ tích vươn xa.

Những cánh “đại bàng” chở khách cứ vào ra

Vui đất lành chim khôn về làm tổ.

Từ sâu thẳm Ông Cha nơi địa cổ

Gửi hùng thiêng qua bãi cọc Cao Quỳ.

Đã một thời Trung dũng trước gian nguy

Càng Quyết thắng cho bao mùa xuân mới.

Hải Phòng đó, như nàng tiên mời gọi

Như chàng trai ngời ngợi trước biển Đông.

Em có về Hải Phòng với anh không?

Ngắm phố biển muôn sắc nồng hạnh phúc

Thiên nga trắng phau phau màu bạch cúc

Thanh bình sao suốt một dải hải tần.

Sáng tươi hình người Liệt nữ Lê Chân

Nơi đón Bác chín lần thăm đất Cảng

Càng thấy quê mình mênh mông nắng rạng

Cờ đỏ sao vàng gọi thành phố sang trang!

------------------

Tháng 5- 2021