Kỷ niệm ngày 19-5 gặp họa sĩ Hải Phòng đam mê vẽ tranh Bác Hồ

Đỗ Hiền 18/05/2021 14:35

(HPĐT) - Họa sĩ Lê Nguyên Thái (nghệ danh Lê Thái) sinh năm 1938 trong một gia đình nghèo của thành phố Cảng. Ông có niềm đam mê hội họa từ nhỏ. Tuy không được đào tạo bài bản về hội họa và chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng họa sĩ Lê Thái đã vẽ hàng trăm bức tranh về Người.

Họa sĩ Lê Thái kể, từ khi còn trẻ đã được vẽ Bác Hồ. Bức vẽ đầu được treo trước cửa Nhà hát thành phố.

Lê Thái là họa sĩ có đôi tay tài hoa và niềm đam mê mãnh liệt với hội họa. Ông là một trong số ít những họa sĩ vẽ nhiều tranh chân dung Bác Hồ. Với những cống hiến cho nghệ thuật, năm 2007, họa sĩ Lê Thái được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ ưu tú. Những bức tranh do ông vẽ được công chúng yêu mến và đánh giá cao. Ông gắn bó cả cuộc đời mình với việc vẽ tranh cổ động, đề tài chủ yếu là vẽ chân dung Bác Hồ. Ngày Bác Hồ từ trần, họa sĩ Lê Thái nhận nhiệm vụ vẽ bức chân dung Bác treo vào sáng hôm sau để nhân dân thành phố đến vĩnh biệt Bác lần cuối. Bức chân dung hoàn thành vào lúc 3 giờ sáng. Tuy nhiên, khi kiểm tra tác phẩm thì phát hiện những "vết mốc" trên bức vẽ do chất liệu màu bị hỏng. Không thể sửa chữa, không thể để bức di ảnh của Người không hoàn hảo, ông cặm cụi làm lại ngay trong đêm. Để đến 9 giờ sáng hôm sau, bức vẽ hoàn thành kịp giờ cử hành lễ viếng. Bức tranh ấy như một lời biết ơn sâu sắc của họa sĩ đối với Bác. Đó chính là "sự cố nghề nghiệp" đáng nhớ nhất của ông khi vẽ tranh về Bác.

Tác phẩm “Bác Hồ tưới cây” đang được họa sĩ Lê Thái hoàn thiện mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021).


Trong hàng trăm bức vẽ của Lê Thái về Bác, đây là một trong những bức tranh lớn vẽ về Bác được treo trước cửa Nhà hát thành phố.


Nhân dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, họa sĩ Lê Thái được giao nhiệm vụ vẽ bức chân dung Bác Hồ cao 9 m.


Căn phòng khách vừa là nơi vẽ tranh, vừa là nơi họa sĩ nghỉ ngơi. Đây là không gian tạo cảm hứng để ông sáng tác hàng trăm bức tranh về vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.


Tác phẩm "Trên đường suối reo".


Tác phẩm ''Bác Hồ với công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng''.


Tuy chưa một lần được gặp Bác nhưng Lê Thái luôn tìm hiểu về Bác qua các tư liệu ảnh, sách, báo… để thể hiện Bác qua tranh với một góc nhìn mới, sinh động và giàu tính nhân văn.


Tác phẩm “Cho cá ăn”.


Trong khi nghiên cứu các tài liệu để vẽ tranh, ông tìm được bức ảnh của Bác. Hình ảnh Bác với thần thái trang nghiêm, bác ái, hiền hòa. Những cảm xúc đó thôi thúc ông cầm cây cọ vẽ hình tượng của Bác.


Tác phẩm “Bác Hồ ở ngõ Com-Poăng (Pa-ri, Pháp)”.


Tác phẩm “Bác ngồi đọc sách”.


Hầu như ngày nào Lê Thái cũng vẽ chân dung Bác Hồ từ những bức tranh, ảnh sưu tầm.... Ông dự kiến sẽ có cuộc triển lãm tranh về Bác Hồ trong thời gian tới.



Lê Thái cho biết, tự mình thấy càng ngày càng muốn vẽ Bác nhiều hơn. Và tự nhận thấy mỗi bức tranh về Bác càng đẹp và sinh động hơn bởi xuất phát từ tình cảm kính yêu của họa sĩ đối với vị Cha già dân tộc.

Đỗ Hiền