“Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn…”
(HPĐT)- Mỗi tháng Năm về, hòa chung không khí hân hoan chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước và thành phố, lòng muôn người Việt Nam lại nhớ tới Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị Cha già dân tộc. Ngày 19-5 đi vào vần thơ cảm động như những nén hương tri ân dâng Bác. Vừa nhớ Bác, vừa tự hào và càng thấy cần rèn luyện, học tập nhiều hơn để xứng danh là con cháu Bác Hồ. Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5- 2021), Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về Bác của nhiều tác giả.

Tháng Năm nhớ Bác
NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
Hơn 50 năm rồi, Bác đã đi xa
Nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên trong lòng dân tộc
Mỗi tháng Năm về hoa thơm, trái ngọt
Chúng con lại bồi hồi, nhớ tay Bác ươm cây.
Cả cuộc đời Bác có nghỉ ngơi đâu
Như người mẹ quanh năm tần tảo
Thương con cháu còn đói cơm, rách áo
Bác gửi thư thăm hỏi, tặng quà.
Ôi! Tình Người như biển rộng bao la
Như ngọn lửa ấm áp lòng con trẻ
Như nguồn nước làm hồi sinh những vùng đất khô cằn, nứt nẻ
Như ngọn gió mát lành, làm dịu những cơn đau.
Suốt cuộc đời Bác có ngủ yên đâu
Ngay cả trước lúc đi vào cõi trường sinh bất tử
Người vẫn dặn dò đồng bào, đồng chí
Đoàn kết- là con ngươi, phải trân trọng, giữ gìn.
Ôi! Lời Người làm rung động mỗi con tim
Thế hệ hôm qua, hôm nay, và thế hệ mai sau
Chân lý kết tinh trong chín từ giản dị
“Không có gì quý hơn Độc lập- Tự do”.
Tháng Năm về đất nước vang ca
HỒ CHÍ MINH- tên Người đẹp nhất
Dâng lên Người đóa sen hồng thơm ngát
Và niềm tin trọn vẹn theo Người.
Lần đầu thăm lăng Bác
VƯƠNG GIAO TUYẾN
Năm xưa, ở tận Cát Bà,
Vượt năm con sóng, qua ba quãng đường
Về đây để ngắm “Vầng dương”
Đã từng xua hết dặm trường đêm đen.
Ba Đình tưởng lạ mà quen,
Còn nghe tiếng Bác ấm trên đất này!
Thân thương như có vòng tay
Người Cha vĩ đại đêm ngày chở che!
Nghe câu hò Bác từng nghe,
Hàng dừa hòa giọng hàng tre thì thầm.
Thoảng trong ngào ngạt hương trầm
Lời thề giữ nước nghìn năm Vua Hùng.
Từ nông thôn đến núi rừng,
Thị thành hay tận muôn trùng khơi xa;
Lạ quen như thể người nhà,
Bên Lăng Bác, hát bài ca Kết đoàn.
Cùng yêu kính Bác vô vàn,
Cùng mong Đất nước bình an, mạnh giàu!
Chia tay, ra bến, xuống tàu,
Khắc sâu tình Bác muôn màu yêu thương!
Người tìm đường cứu nước
LÊ VĂN TRƯỜNG
Trong trái tim của người dân
Việt Luôn sẵn dành một góc kính yêu
Mấy mươi năm thanh bình thống nhất
Hai miền hòa hợp hưởng yên vui.
Từ khi Tổ quốc này có Bác
Những dòng lịch sử cũng sang trang
Khép lại một thời đầy gian khổ
Cùng đấu tranh xây dựng nước nhà.
Để có được tự do độc lập
Bác đi khắp bốn bể năm châu
Cả cuộc đời mãi luôn dành trọn
Vì nước vì dân chẳng đổi thay.
Hạnh phúc yên vui như mơ ước Cùng nhau hướng đến những tương lai
Ta lại nhớ công ơn của
Bác Trải mấy thời gian vẫn theo bước đường dài!
Bác mãi là niềm tin
TRẦN THỊ THÙY LINH
Non sông đâu cũng đẹp tươi
Bốn mùa hoa lá rạng ngời sắc xanh
Ta đi trong nắng thanh bình
Cờ bay trong gió bồng bềnh khúc ca.
Thanh bình, hạnh phúc, ấm no
Con đường độc lập, tự do huy hoàng
Từ ngày lịch sử sang trang
Bác là điểm tựa lòng dân mong chờ.
Thời gian nở mấy mùa hoa
Dẫu rằng Bác đã đi xa lâu rồi
Nhưng mà chân lý của Người
Vẫn luôn sáng mãi bên đời chúng ta.
Ngày nay xây dựng nước nhà
Mọi miền Tổ quốc chan hòa yên vui
Một màu hoa lá xanh tươi
Như tình của Bác muôn đời còn đây./.