Lần đầu lên sàn diễn của “nghệ sĩ” cải lương “nhí”
(HPĐT)- Ở các đoàn nghệ thuật của Hải Phòng, việc diễn viên phải “cưa sừng làm nghé” là chuyện không hiếm gặp. Bởi các đoàn vẫn luôn phải loay hoay tìm nguồn diễn viên trẻ. Vì thế, trên sân khấu Hải Phòng, chẳng mấy khi có sự xuất hiện của các diễn viên “nhí”. Tìm được diễn viên “nhí” phù hợp, có khả năng diễn tốt đâu phải chuyện dễ. Có thể đó cũng là lý do tác giả kịch bản cùng đạo diễn thường không đưa nhân vật trẻ em vào tác phẩm sân khấu thời gian qua.

Bảo Ngọc tự tin thể hiện vai diễn trong vở “Linh hồn của đá”.
Vậy mà, năm 2017, Đoàn cải lương Hải Phòng thành công khi làm điều ngược lại, lần đầu đưa diễn viên “nhí” lên sân khấu cải lương Hải Phòng. Đó là vai diễn bé Tâm, con gái của Vịnh (nghệ sĩ Quang Lâm) và Thanh (nghệ sĩ Kim Oanh) trong vở “Linh hồn của đá”. Vở diễn lấy bối cảnh ở xóm Đá nghèo, người dân quanh xóm đều mưu sinh với nghề chế tác tượng đá. Vịnh và Thanh từ tình cờ gặp gỡ mà nên duyên vợ chồng. Bé Tâm chịu thiệt thòi khi sinh ra đã có một bàn chân bị khoèo. Càng buồn hơn khi sau này, Vịnh phát hiện ra sự thật ngang trái, vợ mình chính là người em gái mà anh làm thất lạc năm xưa. Quyết chôn chặt bí mật để không làm Thanh phải gục ngã thêm lần nữa, Vịnh bỏ đi khỏi xóm Đá không một lời từ biệt vợ. Ngày ngày, Thanh cùng bé Tâm ra đầu xóm đứng chờ mòn mỏi, mong một ngày Vịnh trở về. Chờ đến tuyệt vọng, hai mẹ con hóa thành tượng đá.
Vào vai bé Tâm là bé Bảo Ngọc, khi đó mới 7 tuổi. Đặc biệt, Bảo Ngọc chính là con gái của nghệ sĩ Quang Lâm ở ngoài đời. Có năng khiếu ca hát nhưng khi được cố NSND Đăng Toàn, Trưởng Đoàn cải lương Hải Phòng khi đó tin tưởng giao vai bé Tâm, Bảo Ngọc chưa một lần biết đến nghệ thuật cải lương. Chỉ sau vài ba buổi tập, có thêm sự kèm cặp của bố, chất cải lương ngấm dần trong cô bé. Với sự thông minh của con nhà nòi, Bảo Ngọc vào vai với những cảm xúc hồn nhiên nhất của trẻ thơ, đặc biệt chiếm được cảm tình của người xem.
Ngay từ khi bắt đầu dựng vở diễn, cố NSND Nguyễn Đăng Toàn tâm đắc với kịch bản văn học của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Cũng từ đây, tác giả muốn dàn dựng vở dành cho nhiều đối tượng người xem, với nội dung mang đậm tính nhân văn sâu sắc, ca ngợi lòng thủy chung và tình cảm giữa người với người trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Bảo Ngọc với vai bé Tâm tạo nên điểm sáng cho vở diễn, cũng đã lấy được không ít nước mắt của người xem. Để rồi cũng không ít người phải thốt lên rằng, lâu lắm cải lương Hải Phòng mới có vở diễn hay đến thế./.