Tháng Năm nhớ Bác

Võ Hoàng Nam 21/05/2021 11:31

(HPĐT)- Tháng Năm về, dân tộc Việt Nam lại càng khôn nguôi nhớ Bác Hồ, tất cả đều có chung tình yêu, lòng thành kính tưởng nhớ đến Người mở ra chân trời tươi sáng với dân tộc Việt Nam. Bác Hồ mãi mãi đi xa, nhưng hình ảnh về vị lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến và kính nể thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hình tượng về Bác Hồ càng khắc sâu hơn trong hồn dân tộc, trong hàng triệu triệu trái tim người con nước Việt.

Chù tịch Hồ Chí Minh chúc mừng kiều bào hồi hương trên bến Cảng Hài Phòng.

Giờ đây, trong những ngày tháng Năm lịch sử này, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đang tưởng nhớ về Bác bằng tất cả lòng tôn kính và niềm thương nhớ khôn nguôi. Cả cuộc đời của Bác là bản anh hùng ca, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về lý tưởng cộng sản, về đạo đức cách mạng trong sáng, một lòng vì nước, vì dân. Tình thương của Bác với dân tộc Việt Nam như non cao, biển rộng, công lao của Bác là vô cùng to lớn. Vậy mà cuộc sống của Bác giản dị, thanh bạch đến không ngờ. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi giữa lối mòn” (Bác ơi!). Chính sự giản dị và khiêm nhường ấy làm nên nhân cách Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hoá thế giới. Đức tính giản dị, lòng nhân ái bao dung, sự hy sinh phấn đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì con người và giải phóng con người của Bác làm nên tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời Bác luôn có một ham muốn: “Tôi chỉ một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” (Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội năm 2002). Bác đưa đất nước ta từ nô lệ, lầm than trở thành đất nước độc lập, tự do có chủ quyền có tên trên bản đồ thế giới. Nhưng điều dân tộc ta và bạn bè trên khắp thế giới ngưỡng mộ và kính phục đó là những tư tưởng, đạo đức, tính nhân văn của Bác mãi mãi tỏa sáng trong quá trình phát triển của đất nước ta và nhân loại tiến bộ trên thế giới. Suốt cả cuộc đời của Bác chỉ “Nâng niu tất cả chỉ quên mình”(Bác ơi!- Tố Hữu).

Cả cuộc đời, Bác sống trong giản dị, đạm bạc, kể cả những năm tháng trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, của đất nước, bữa ăn của Bác cũng bình thường đạm bạc như bữa cơm của người dân bình thường, chỉ là cơm trắng, cá kho, cà muối, canh cua, không có cao lương, mỹ vị. Tất cả Bác chỉ lo cho cuộc sống của nhân dân. Cuộc đời của Bác là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, bằng đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Vì lẽ đó Bác để lại cho dân tộc ta một phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Bác không chỉ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Bác hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Tên tuổi và sự nghiệp của Bác sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong tấm lòng của mỗi người dân Việt Nam. Bác để lại cho Đảng ta, nhân dân ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản văn hóa hết sức quý báu, bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Đạo đức Hồ Chí Minh.

Tháng Năm lại về, sinh nhật Bác tới. Hơn lúc nào hết, chúng ta càng thương nhớ, kính yêu Bác, người cha già dân tộc. “Người là Cha, là Bác, là Anh/ Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ” (Tố Hữu). Tháng Năm về những người dân Việt Nam dù là ở trong nước hay nước ngoài tất cả đều một lòng “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi. Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn” (Bác ơi!- Tố Hữu)./.

Võ Hoàng Nam