Trao trách nhiệm, gửi gắm tương lai

Lưu Văn Khuê 23/05/2021 08:06

(HPĐT)- Hôm nay Hải Phòng cùng cả nước vui mở Hội non sông, toàn dân đi bầu cử chọn những người có đức, có tài, giàu nghị lực và ý chí đưa đất nước ngày một hùng cường, đưa thành phố thỏa sức vóc vươn ra biển lớn. Tưng bừng quá mà biết bao xao xuyến. Tưng bừng bởi đi đâu cũng thấy đời náo nức. Xao xuyến bởi tiếng thời gian thầm thì kể chuyện - chuyện những ngày đã qua, chuyện những ngày này và chuyện mai sau.

Đường phố Hải Phòng trang hoàng rực rỡ chào mừng bầu cử.(Ảnh: DUY THÍNH)

Kính chào các cụ, hơn 90 tuổi trời cho còn khỏe mạnh, rủ nhau đi bầu cử từ rất sớm, gương mẫu với đời cho con cháu noi theo. Huy hiệu Đảng, Huy hiệu Bác Hồ sáng ngời trên ngực áo, đã nhiều lần cầm lá phiếu trên tay mà lần nào cũng xúc động như lần đầu bầu cử.

Chồng chất thời gian chỉ làm đậm những ngày lịch sử, các thế hệ nối tiếp nhau, truyền cho nhau chuyện một thời để nhớ, trong ngàn vạn chuyện đời có chuyện ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, mồng 6 tháng 1 năm 1946. Trước ngày ấy một hôm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào cả nước: “Ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình...”. Lời của Bác khiến nhiều người khóc vì xúc động. Kể từ mồng 2 tháng 9 năm 1945, Bác tuyên ngôn trước thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến hôm lần đầu toàn dân đi bầu cử và mãi mãi sau này nhân dân ta mới thực sự được quyền làm người. Ngày Hội non sông đầu tiên ấy làm sao quên được, cả nước căng mình trong không khí hào hùng, sục sôi và nghẹn ngào giữa ngày bầu cử. Nhân dân Nam Bộ đi bầu cử bất chấp làn đạn giặc; nhân dân Bắc Bộ đi bầu cử trước sự đe dọa, chống phá của lực lượng thù địch, nhân dân Trung Bộ vừa bầu cử vừa đưa đón những đoàn quân Nam tiến.

Hết kháng chiến chống Pháp lại gian lao chống Mỹ. Sao quên được những lần các hội nghị họp giữa rừng sâu, những đại biểu Quốc hội và đồng bào, chiến sĩ từ miền Nam vượt Trường Sơn ra Bắc để được gặp Bác Hồ. Sao quên những hòm phiếu mang đến tận chiến hào, các lá phiếu thoảng mùi khói lửa. Sao quên những lá phiếu được viết trên báng súng, những chiến sĩ vừa bỏ xong phiếu bầu vào hòm phiếu đã về ngay trận địa, mảnh đạn mảnh bom chiu chíu khắp chung quanh.

Em yêu ơi, ngày nào lần đầu chúng ta đi bầu cử, đã qua bao nhiêu năm mà vẫn nhớ Hải Phòng mình hồi đó thật vất vả gieo neo, đời sống bộn bề gian khó; Máy Điện lầm than, Xi măng khói bụi, rung chuyển cầu Quay, bộn bề sông Cấm, ngổn ngang thuyền bè ngập nghẹn dòng Tam Bạc; nơi hoa phượng ngập ngừng phố vắng, nơi trái bàng chín rụng giữa đêm khuya... Giờ, 23 tháng 5 này, ta đi bỏ phiếu qua những đường phố rộng dài thẳng tắp san sát những nhà cao cửa rộng, ta qua cầu nơi dòng sông dọc đôi bờ xanh mướt công viên; em áo đỏ còn anh áo trắng, em má hồng môi son, anh gọn gàng tóc mượt, chung quanh ta người áo hồng, áo xanh, áo tím; nơi bầu cử cờ hoa rực rỡ, cầm lá phiếu trên tay mà thấy lòng xao xuyến, mà thấy đời náo nức biết bao nhiêu!

Kìa em gái tuổi hồng 18 lần đầu thực hiện quyền công dân, cầm lá phiếu trên tay mà e ấp, ngập ngừng, càng xúc động khi thấy người bạn trai cùng lớp cũng xôn xao, bỡ ngỡ như mình. Tuổi thần tiên thoáng chốc trở về, gặp gỡ nhau vui như hồi khai giảng làm cây phượng bên đường hoa đỏ cứ bâng khuâng... Các em ơi! Hãy cứ để những ngày đã qua khơi dòng ký ức, bởi từ hôm nay các em đã thực sự trưởng thành; trước biển trời thiết tha mời gọi, các em hãy thỏa sức bay cao và mơ ước, nay mai đắp xây đời khát vọng lớn mênh mông.

Hỡi anh thợ! Ngày hôm qua anh vừa trải xong lượt nhựa cuối cùng cho con đường mới mở để hôm nay tấp nập xe bon. Cảm tưởng như nắng hè, mồ hôi cùng nhựa nóng còn quấn quýt bên anh nên lá phiếu bầu cử trên tay anh sáng ngời, ấm áp cho lòng anh dạt dào tin tưởng. Anh và đồng đội không thể nào nhớ hết những con đường đã làm, những hàng cây đã trồng, những ngôi nhà và chiếc cầu đã xây cho ngày hôm nay toàn dân vui mở Hội non sông, để mai đây anh và đồng đội lại tiếp tục nối dài mơ ước, vì những năm tháng hào hùng sắp tới.

Ơi cô gái nông thôn cần cù, yêu thương nhau bằng gừng cay muối mặn hôm nay vào Hội non sông rộn ràng áo mới, tóc dài bay thoáng làn hương bưởi. Dọc đường tới nơi bỏ phiếu bầu cử cô vẫn không quên tạt qua thửa ruộng nhà mình; lúa đang thì uốn bông chờ ngày gặt hái, nắng nhuộm vàng đồng ruộng, hồng mỗi bước người đi. Rét tháng ba, bão giông tháng bảy có làm cô lo lắng nhưng không chùn bước, chẳng những thế còn làm cô thêm cứng cỏi, vững vàng, tin tưởng - như hôm nay đây cô trao gửi niềm tin vào những người có đức, có tài, có ý chí làm giàu cho đất nước và cho chính quê hương cô.

Ơi tháng 5 tha thiết, diệu kỳ! Ngày 23 tháng 5 hôm nay, Hải Phòng cùng cả nước náo nức vui mở Hội non sông, toàn dân đi bầu cử, lựa chọn tương lai huy hoàng cho mỗi người và cả dân tộc./.

Lưu Văn Khuê