Lá phiếu của trách nhiệm và niềm tin

TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH, sinh viên năm thứ 2, Khoa Ngoại ngữ (Trường đại học Hàng hải Việt Nam) 23/05/2021 09:22

(HPĐT)- Năm nay em tròn 20 tuổi và là lần đầu em tham gia bầu cử nên thấy rất náo nức, vinh dự. Thời khắc được cầm lá phiếu cử tri, được quyết định, lựa chọn những vị đại biểu tiêu biểu về đức, về tài, đủ sức gánh vác trọng trách mà nhân dân giao phó, trở thành cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của bản thân và giúp em cảm nhận rõ hơn về quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Bên cạnh đó, em cũng rất tự hào bởi Trường đại học Hàng hải Việt Nam có 3 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với em, lá phiếu cử tri là cách người dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những vị đại biểu được lựa chọn. Nhận thức rõ “sức nặng” của mỗi lá phiếu, trước bầu cử, em dành thời gian đọc, tìm hiểu kỹ hơn về các ứng cử viên, để đưa ra lựa chọn phù hợp, sáng suốt nhất. Em tin tưởng những ứng cử viên được nhân dân tín nhiệm, bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, đem hết khả năng, tâm huyết của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân./.

TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH, sinh viên năm thứ 2, Khoa Ngoại ngữ (Trường đại học Hàng hải Việt Nam)