Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Các anh Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Thế Thịnh trong ca làm việc thường ngày.
(HPĐT)- Nhạy bén, mưu trí cứu người gặp nạn trên sông trong ca làm việc ban đêm là “chiến công thầm lặng” của 2 công nhân Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Thế Thịnh, thuộc tổ xếp dỡ 24, Đội xếp dỡ 2, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu. Hành động dũng cảm đó xứng đáng được biểu dương, lan tỏa.
Nhanh chóng cứu nguy
Gặp anh Nguyễn Thế Thịnh và anh Nguyễn Đức Thịnh trước ca làm việc thường nhật gần cuối tháng 5-2021, sự việc diễn ra trong ngày làm việc trước đó gần 2 tháng vẫn in đậm trong tâm trí các anh. Anh Nguyễn Thế Thịnh kể : Hôm ấy, lúc hơn 1 giờ sáng, chúng tôi đang tập trung làm nhiệm vụ đóng gói hàng rời tại tàu Vinh 2 đỗ tại cầu 9 (khu vực giáp chân cầu Hoàng Văn Thụ), nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Trong ánh đèn lập lờ, mặt nước mênh mông tối sẫm, tôi nhanh chóng chạy vội về hướng có âm thanh. Nhanh như chớp, người đồng nghiệp của tôi -anh Đức Thịnh cũng có mặt. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng chạy đi, tìm dây, tìm phao để cứu người”.
Tiếp lời, anh Nguyễn Đức Thịnh nhớ lại: “Tôi phỏng đoán người gặp nạn chừng 14-15 tuổi. Nhìn cháu chới với giữa dòng nước, tôi bất giác nghĩ tới con gái ở nhà. Nỗi lo lắng thôi thúc tôi phải tìm mọi cách để cứu người. Dù hai anh em đều biết bơi, nhưng nếu cứu người đuối nước không có kỹ thuật đúng, rất dễ gặp nguy hiểm, vì vậy chúng tôi quyết định dùng dây thừng quàng vào người cháu gái. Cùng lúc đó, chúng tôi hô hoán những người cùng làm việc trong tổ công tác tham gia giúp đỡ. Khi đưa cháu lên bờ an toàn, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là ca làm việc khiến chúng tôi nhớ nhất, vui nhất”.
Vừa cứu người trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, song 2 người công nhân cùng tên Thịnh khá khiêm tốn khi nói về việc tốt mà các anh từng làm. “Nếu ai gặp tình huống đó đều làm vậy. Những công nhân làm việc ở Cảng không chỉ quen với những buổi làm ca đêm, mà chúng tôi từng chứng kiến những người gặp nạn không may mắn được cứu sống. Những lúc ấy, chúng tôi lại ao ước, giá như...” Anh Thế Thịnh bỏ lửng câu nói trong ánh mắt tiếc nuối, xót xa.
Chung lòng yêu nghề
Theo anh Trần Minh Tuấn, Đội trưởng đội xếp dỡ số 2, các anh Nguyễn Thế Thịnh và Nguyễn Đức Thịnh đều là những công nhân siêng năng, trách nhiệm cao với công việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các anh luôn chủ động khắc phục khó khăn để nỗ lực hoàn thành công việc được giao.
Hơn 10 năm gắn bó với công việc xếp dỡ hàng hóa ở cảng là quãng thời gian nhiều trải nghiệm, nhiều kỷ niệm với cả 2 người công nhân tên Thịnh. Dẫu vất vả bởi công việc căng thẳng, làm việc theo ca “2 đêm, 1 ngày”, nhưng khi kể về công việc, ánh mắt các anh ánh lên niềm say mê. Theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp, anh Đức Thịnh luôn gần gũi, chan hòa. “Mỗi ca làm thường gồm 9-10 người. Công việc xếp dỡ hàng hóa tuy đơn thuần, nhưng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, khả năng quan sát tinh tường. Chỉ sơ sẩy, lơ đãng vài phút có thể khiến bản thân hoặc đồng nghiệp gặp nạn bất cứ lúc nào. Với trách nhiệm tổ phó tổ sản xuất, bên cạnh việc nhắc nhở anh em tập trung, thực hiện tốt kỷ luật lao động khi làm việc, tôi cũng khích lệ anh em phát huy tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau những khi sức khỏe không tốt... Vì vậy, anh em trong tổ luôn đồng lòng, gắn bó, 10 người như trong một nhà”, anh Đức Thịnh chia sẻ.
Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn, trong tiếng còi tàu réo gọi, các anh lại vội vã bắt đầu công việc, hòa mình trong hàng trăm “chiếc áo màu cam” bạc vì nắng, gió như bao người công nhân bình dị khác tại Cảng Hoàng Diệu. Hành động dũng cảm cứu người của các anh vẫn lưu mãi trong trí nhớ, niềm cảm phục của nhiều người, tươi thắm như sắc phượng đỏ trên thành phố quê hương./.