Ước mơ làm được nhiều việc tốt
(HPĐT)- Là con gái thứ 2 trong gia đình 5 chị em, bố mẹ bán khoai sắn để nuôi 5 chị em ăn học, đến nay, Phạm Huyền Trang (32 tuổi) ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền làm chủ 3 trung tâm ngoại ngữ, nuôi các em ăn học và trưởng thành trong môi trường tốt. “Ước mơ biến ngôn ngữ tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 của người dân Hải Phòng” mà Trang nuôi dưỡng đang dần trở thành hiện thực.

Phạm Huyền Trang tổ chức nhiều lớp dạy miễn phí dành cho học viên có hoàn cảnh khó khăn.
Khi 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, Phạm Huyền Trang bắt đầu kết nối các sinh viên ra trường nhưng chưa có việc làm để mở lớp gia sư. Chị gom tiền kiếm được mua thực phẩm để giúp đỡ những người vô gia cư ở gầm cầu, bến xe… 9 năm đồng hành với xã hội giúp đỡ bà con, đến nay Phạm Huyền Trang xây được 3 nhà tình nghĩa tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị còn thường xuyên tặng bánh trung thu tới người lang thang vô gia cư, giải cứu nông sản cho bà con nông dân, ủng hộ 10 tấn gạo và nước sát khuẩn, khẩu trang hỗ trợ người dân trong đợt dịch COVID-19. Trang dự kiến thời gian tới tiếp tục xây nhiều nhà và dành nhiều phần quà để chia sẻ với những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống.
.jpg)
Phạm Huyền Trang chia sẻ với học sinh Trường nuôi dạy trẻ khiếm thính.

Huyền Trang tâm sự: “Chúng ta lớn lên ai cũng được dạy về sự chia sẻ để trở thành người tốt. Nên ở đâu có người cần giúp đỡ, tôi không quản ngại xa xôi đến tận nơi để giúp đỡ, chia sẻ”.

Chia sẻ khó khăn với bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2019./.