Những thăng hoa trong chuỗi ngày thường

Ngô Hương Sen 31/05/2021 11:18

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Ngọc Dậu.

(HPĐT)- Ngoài 70 tuổi, cô giáo dạy Văn về hưu ở Thái Nguyên, hiện cư trú ở Hà Đông, âm thầm vẽ tranh, rồi âm thầm triển lãm. Nhưng Triển lãm Nguyễn Ngọc Dậu tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội) lại không hề âm thầm, thậm chí tạo ra những lan tỏa rộng rãi và ấm áp trong một bộ phận công chúng hội họa, vượt xa mọi mong đợi của chính họa sĩ…

Không qua trường lớp chuyên nghiệp, cầm cọ vẽ muộn, tuy nhiên họa sĩ Nguyễn Ngọc Dậu có tiếng trong trong giới sư phạm Thái Nguyên bởi sở hữu “đôi bàn tay vàng”, luôn được giải trong các hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học. Cô giáo Dậu cũng tham gia các câu lạc bộ sáng tác địa phương với sở trường… nặn tượng. Mang niềm đam mê hội họa bản năng, nhọc nhằn đi qua hết tuổi thanh xuân, nhiều năm sau khi đã an hưởng cuộc sống hưu trí, “tiến về Hà Nội” chăm sóc người em trai bệnh nặng cũng là một họa sĩ, Nguyễn Ngọc Dậu mới yên bình dồn tâm trí để vẽ. Khác với một số cây cọ nghiệp dư, tranh Nguyễn Ngọc Dậu bố cục chắc chắn, mạch lạc, nhìn vào cảm giác được sự dụng công của tác giả, dù bà có khi cũng không hề cố ý. Giữ được tâm thế hồn nhiên, hồn hậu, bà thơ thẩn đi lạc vào thế giới của sắc màu, để lưu lại những hoài niệm thân thương, những cảnh sắc thiên nhiên, sinh hoạt con người mang đầy dấu ấn bản địa vùng cao. Có lẽ thông qua hơn 50 bức tranh treo trong triển lãm mang tên mình, bà giáo dạy Văn Nguyễn Ngọc Dậu đang tua lại phần ký ức mà bà nâng niu ôm ấp gần trọn cuộc đời…

Ngồi trực phòng tranh đón khách vào ra, lưng vẫn thẳng, da vẫn sáng, họa sĩ Nguyễn Ngọc Dậu hào hứng khoe, bức này bán được, bức kia có người đặt mua với mức giá chẳng thua kém gì nhiều tên tuổi chuyên nghiệp. Không màng tới những định lượng nghệ thuật, chính tâm thế ung dung tự tại, trong trẻo chân tình tỏa ra từ tác phẩm Nguyễn Ngọc Dậu lay động tình cảm người thưởng ngoạn. Tự xoay xở bày tranh, làm triển lãm cốt thỏa nguyện ước chung của ba anh em trong gia đình mà bây giờ người không còn, người nằm yên một chỗ, không đao to búa lớn hay ước vọng gì nhiều, những thành quả họa sĩ Nguyễn Ngọc Dậu nhận về thật khó lòng tính đếm.

Trong tháng năm rộng dài, ngoài mối tình vĩnh cửu với một người lính hy sinh ngay trước thềm Ngày thống nhất 30-4-1975, bà giáo về hưu Nguyễn Ngọc Dậu còn mối tình càng lúc càng cháy bỏng với hội họa. Mối tình âm thầm trong nhiều quãng đời, bị bộn bề thời cuộc vùi lấp đã dồn nén ứ đầy và bung tỏa vào thời khắc ít ai ngờ nhất, làm nên danh xưng Nguyễn Ngọc Dậu họa sĩ căng tràn sức sống…./.

Ngô Hương Sen