Văn học thiếu nhi đất Cảng: Vẫn miệt mài chảy mãi

Trúc Lâm 31/05/2021 11:46

(HPĐT)- Thiếu tác phẩm văn học cho thiếu nhi là thực trạng chung của văn học cả nước, tuy nhiên, tại Hải Phòng, với lượng tác phẩm viết cho thiếu nhi được giới thiệu hằng năm như “Hải Phòng quê em, hỏi đáp bằng thơ về địa lý, lịch sử Hải Phòng” của nhà thơ Nguyễn Hồng Văn, “Bê con và cánh đồng cỏ” của tác giả Lý Thị Tuyết, “Sinh nhật gió” của nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng… vẫn nhẹ nhàng chảy cùng văn học đất Cảng.

Tập thơ “Địu chữ qua cổng trời” của nhà thơ Hoài Khánh.

Những câu chuyện trẻ thơ đáng yêu

Sở hữu gia tài với 4 tập thơ, tác giả Lý Thị Tuyết (Câu lạc bộ thơ Người lao động Hải Phòng) tiếp tục ra mắt tập truyện thiếu nhi “Bê con và cánh đồng cỏ”. Với 5 truyện ngắn “Bê con và cánh đồng cỏ”, “Vì sao cây bàng rụng lá”, “Bông hoa bất tử”, “Giọt mưa”, “Chiếc kim giây màu vàng”, tập sách đưa lại cho bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện về thiên nhiên phong phú với nhiều bài học bổ ích và lý thú. Trong truyện “Bê con và cánh đồng cỏ”, tác giả bắt đầu với câu chuyện tập đi của bê con như bước vào một thế giới để bị lạc. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của anh Chào Mào mới có thể tìm đường về với mẹ. Để rồi, bê con nhận được bài học không được đi xa kẻo bị lạc…”. Còn trong câu chuyện “Vì sao cây bàng rụng lá” lại lý giải ngộ nghĩnh về sự sinh trưởng phát triển của cây bàng trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Theo đó, sau mùa lá rụng sẽ là một mùa xuân những mầm lá bàng đâm chồi nảy lộc để mùa hè, lá tốt tươi che ánh nắng mát rượi. Tác giả Lý Thị Tuyết cho biết: Đây là những sáng tác trong 1 năm của tôi. Mong những câu chuyện nhỏ của mình có thể làm các em yêu thích và hiểu thêm được thế giới chung quanh mình. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục ra mắt tập thơ thiếu nhi như món quà tặng cho thiếu nhi dịp hè.

Sau nhiều năm trăn trở, đầu tháng 5 vừa qua, nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng (Hội Nhà văn Hải Phòng) ra mắt bạn đọc tập thơ “Sinh nhật gió”. 40 bài thơ nhỏ xinh mang đến những lời thơ nhẹ nhàng, ngộ nghĩnh, đáng yêu viết về những đồ vật và hiện tượng cuộc sống mà bạn nhỏ nào cũng biết. Từ những con tàu gần gũi, sống động: “Thậm thà thậm thịch/ Kêu suốt đêm ngày/ Cái miệng chắc đói/ Ăn mòn đường ray” (Con tàu) đến những vòng xuyến đường quen thuộc: “Như vầng trăng cong/ Ngàn hoa nở giữa/ Cuộn gió đón chào/ Đoàn xe chạm cửa/ Mắt vàng nhấp nháy/ Mách bạn chờ nhau/ Tiếng còi tíu tít/ Nhường bạn đến sau/ Chả nghiêng về đâu/ Ngả nào cũng luyến/ Vòng ôm ngọt ngào/ Cung đường xao xuyến” (Vòng xuyến), qua đó các em nhỏ có thể dễ dàng cảm nhận được những cái hay, cái đẹp của cuộc sống bình dị, trong đó, vòng xuyến đẹp như “vầng trăng con” có những bông hoa đủ sắc màu. Nhà thơ Thu Hằng tâm sự: Thơ thiếu nhi viết đã khó, viết hay còn khó hơn. Bởi có thể cảm nhận và sáng tác để các em yêu thích là điều không dễ.

Ngoài hai tập thơ vừa xuất bản, Hải Phòng có những cây bút viết chuyên cho thiếu nhi với rất nhiều tập sách mới xuất bản như nhà thơ Hoài Khánh (Hội Nhà văn Hải Phòng) với “Địu chữ qua cổng trời”; nhà thơ Nguyễn Hồng Văn (Hội Nhà văn Hải Phòng) với tập sách “Hải Phòng quê em, hỏi đáp bằng thơ về địa lý, lịch sử Hải Phòng”, nhà thơ Trần Ngọc Mỹ (Hội Nhà văn Hải Phòng) với tập thơ “Ban mai của bé”, nhà văn Lê Trung Cường (Hội Nhà văn Hải Phòng) với tập truyện “Phú Quốc trong mắt kính thần”. Nhà thơ Hoài Khánh, ủy viên Ban Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: Viết thơ cho trẻ em phải để cho các bé thích và người lớn cũng thấy thú vị. Người sáng tác văn học cho thiếu nhi không chỉ viết theo sở thích của trẻ mà còn giúp cho các em qua tác phẩm văn học thấy yêu cuộc đời hơn, biết lựa chọn và thưởng thức cái hay của mỗi trang viết.

Mong các tác phẩm đến với thiếu nhi

Cầm trên tay tập sách “Hải Phòng quê em, hỏi đáp bằng thơ về địa lý, lịch sử Hải Phòng” vừa xuất bản, nhà thơ Hồng Văn phấn khởi: Tập sách được UBND thành phố hỗ trợ xuất bản để tặng gần 600 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố. Bắt đầu hoàn thành vào năm 2017, bản thảo tập sách được Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật thành phố gửi đến Văn phòng UBND thành phố đề nghị in ấn tặng các học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố. Nhà thơ Nguyễn Hồng Văn cho biết: Không muốn những tác phẩm viết cho thiếu nhi của mình nằm im trên trang giấy, nên viết xong, tôi luôn tìm cách để các tác phẩm đến được với các em nhỏ như một món quà tinh thần đặc biệt. Đó là niềm hạnh phúc của mỗi người viết.

Ngoài cách tặng bản thảo của nhà thơ Nguyễn Hồng Văn, nhà thơ Hoài Khánh từng phát hành hàng nghìn bản tập sách “Bé kim giây” ngay khi vừa ra mắt tại các trường học trên địa bàn thành phố. Nhà văn Lê Trung Cường (Hội Nhà văn Hải Phòng) đề nghị Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ nhuận bút sách tập “Phú Quốc trong mắt kính thần” thành các ấn phẩm và tặng thư viện các trường phổ thông, đại học một số tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó là nhiều nhà văn, nhà thơ khác cũng nỗ lực mang sách viết cho thiếu nhi của mình đến với học đường như nhà văn Lưu Văn Khuê, nhà thơ Trần Ngọc Mỹ (Hội Nhà văn Hải Phòng)... Mong muốn ngày càng nhiều tác phẩm văn học đưa vào trường học, đến gần hơn với học sinh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo thành phố Trần Xuân Đình tâm tư: Các cuốn sách văn học bổ ích và hấp dẫn sẽ là thứ “men” để phát triển văn hóa đọc. Từ đó giúp các em có thêm kênh giải trí bổ ích, tránh xa những kênh giải trí tiêu cực như một số kênh YouTube nhảm nhí, độc hại vừa bị cơ quan chức năng “sờ gáy”. Không những vậy, các tác phẩm văn học còn bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ để học sinh có thêm vốn từ vựng trong giao tiếp và học tập. Do vậy, cần sự kết nối giữa các nhà văn với nhà trường để đưa nhiều tác phẩm văn học đến với thiếu nhi. /.

Trúc Lâm