Cựu chiến binh “thương người như thể thương thân”

Phạm Văn Bản (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) - Ảnh: quốc huy 04/06/2021 10:53

(HPĐT)- Sinh năm 1944 tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, theo tiếng gọi của đất nước, ông Nguyễn Đình Nghị tạm biệt quê hương, gia đình lên đường tòng quân tháng 9-1964. Trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam, năm 1966 ông Nghị bị thương trên địa bàn huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Là thương binh hạng ¼ (nay là 4/4), sau khi điều trị, ông chuyển ngành công tác tại Ty Nông nghiệp (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng). Vết thương sọ não thường xuyên hành hạ, đời sống lúc đó nhiều khó khăn, nhưng nghị lực của người lính trải qua trận mạc giúp ông Nghị vượt qua tất cả để chăm lo gia đình, hoàn thành nhiệm vụ.

Thương binh, CCB Nguyễn Đình Nghị kiểm tra kỹ thuật chất lượng thành phẩm gang.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986, ông Nguyễn Đình Nghị bàn bạc, thống nhất với người thân mạnh dạn đầu tư vào nghề đúc gang truyền thống của gia đình. Lòng quyết tâm cao và chữ “tín” đối với khách hàng giúp cơ sở của gia đình ông vượt qua khó khăn ban đầu, đứng vững, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Sản phẩm giai đoạn này chủ yếu là khung máy khâu, được xuất sang Hồng Kông, sản phẩm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Đến nay, cơ sở sản xuất được mở rộng, sản phẩm chủ yếu là con lăn và pa-lăng cung cấp cho Công ty Lắp máy Đông Anh (Hà Nội) để sản xuất máy nâng hàng xuất sang các nước Đông Nam Á; trung bình mỗi tháng cơ sở xuất đi 25 tấn gang thành phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Không chỉ vươn lên làm giàu chính đáng bằng hoạt động phát triển sản xuất, ông Nghị còn tích cực tham gia các phong trào, chung tay góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Với sự điều hành, tính toán kinh doanh uyển chuyển, hợp lý, xưởng đúc gang - cơ khí Hữu Nghị của gia đình ông bảo đảm công ăn việc làm thường xuyên cho 30 người, trong đó phần lớn là con em hội viên Cựu chiến binh (CCB) và gia đình chính sách, với mức lương bình quân 8-10 triệu đồng/người/tháng; thợ kỹ thuật chính (thợ cả) mức lương lên đến 35 triệu đồng/tháng. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Đình Nghị vận động gia đình và người thân tích cực tham gia ủng hộ. Nhân dân thôn 11, xã Thiên Hương còn ghi nhận hình ảnh ông Nghị tự nguyện tháo dỡ và xây lại 40 m tường bao kiên cố, hiến 80 m2 đất ở để mở đường giao thông nông thôn mới, giá trị hơn 200 triệu đồng. Trong những đợt cao điểm phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, gia đình ông tự nguyện dành 1 gian nhà để Tổ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn làm việc; bản thân ông trực tiếp tham gia, động viên, ủng hộ về vật chất và tinh thần giúp Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Người cao tuổi của thôn 11, với tấm lòng “thương người như thể thương thân”, thương binh Nguyễn Đình Nghị thường xuyên quan tâm, chăm lo người cao tuổi của thôn xóm. Trong đó, ông đóng góp xây dựng một Nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng, 18 năm nuôi dưỡng, chăm sóc cụ bà Ngô Thị Kịch là người cô đơn, không thân thích, không nơi nương tựa cho đến khi qua đời ở tuổi 88.

Là Chi hội trưởng CCB thôn 11, ông Nghị tích cực quan tâm, ủng hộ, đóng góp các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, thành phố và địa phương phát động, các hoạt động của địa phương và các đoàn thể thôn, xã... với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ông thực sự là tấm gương sáng của Hội CCB xã Thiên Hương, dù tuổi cao, nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác đoàn thể, xã hội.

Bằng những nỗ lực phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi, nói ít, làm nhiều, lời nói đi đôi với việc làm, thương binh, CCB Nguyễn Đình Nghị thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”. Ông vinh dự 2 lần tham dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ 8 và 9 (năm 2015, 2020); 2 lần dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen./.

Phạm Văn Bản (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) - Ảnh: quốc huy