Lời hứa không “trên mây”

(HPĐT)- Chỉ tiêu của môn Rowing Việt Nam là giành ít nhất 1 vé dự Olympic Tokyo 2020. Chuyên gia Joshep Donnelly (Australia) hứa sẽ hoàn thành.
Thật may, vị chuyên gia đến với Rowing Việt Nam thuở hàn vi bằng tiền túi của mình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ mua thuyền và kết nối đưa tuyển rowing Việt Nam sang Australia tập huấn, không chỉ dừng ở hỗ trợ chuyên môn mà cả ở vật chất cùng lời hứa hướng tới huy chương ASIAD và Olympic. Rowing Việt Nam vượt qua Đại hội Thể thao Đông Nam Á đến với tấm HCV, HCB- tầm đỉnh cao nhất châu Á - ASIAD 2018 ở Indonesia và hai kỳ có VĐV dự Olympic London 2012, Rio 2016 và bây giờ là Olympic Tokyo 2020.
Chuyên gia Donnelly hứa hẹn thành công và ông còn tin tưởng sẽ có huy chương Rowing ở Tokyo 2020. Mong cho chuyên gia xứ Chuột túi được toại nguyện để không làm “vỡ trái tim” nhà quản lý đua thuyền, bởi họ cũng như ông Donnelly từng hứa hẹn đã “sống trong sợ hãi”.
Tổng Thư ký Liên doàn đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường, phụ trách bộ môn đua thuyền Tổng cục Thể dục Thể thao Dương Thị Hồng Hạnh là hai trong nhiều cá nhân đi đầu trong việc chọn Sông Giá (Hải Phòng) xây dựng Trung tâm đua thuyền. Khi khu đua thuyền Sông Giá được đưa vào sử dụng, tổ chức các giải trong nước và quốc tế, ông Đường và bà Hạnh đã đề xuất đưa Sông Giá - Hải Phòng trở thành đại bản doanh của hai đội tuyển Rowing và Canoeing Việt Nam. Sông Giá trở thành “bệ phóng” cho đua thuyền Việt Nam với việc dẫn đầu ở SEA Games, giành vé tới Olympic, hướng tới tấm huy chương sân chơi này và đặc biệt là tấm HCV ở Đại hội Thể thao châu Á – ASIAD 2018.
Rowing có thành tích vang dội, bà Hồng Hạnh mới dám thuyết phục đưa Rowing và Canoeing về Sông Giá bằng lời hứa có HCV ASIAD. Rất cảm động và biết ơn những con người dám đưa ra lời hứa ấy, dù trước đó họ đã “sống trong sợ hãi”.
Dòng sông Giá êm đềm nhưng đầy sôi động của ngày hôm nay, tấp nập VĐV đội tuyển quốc gia và các địa phương tập luyện, cũng bắt nguồn từ những lời hứa không “trên mây” ấy./.