Sống để yêu thương

Vân Anh - Ảnh: Minh Hiếu 05/06/2021 11:19

(HPĐT)- “Sống để yêu thương” - đó chính là thông điệp của Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Trái tim Việt (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên thành phố). Thành lập tháng 5-2014, 7 năm qua, những thành viên CLB luôn nỗ lực cống hiến hết mình trên hành trình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các bệnh nhi tan máu bẩm sinh.

CLB Trái tim Việt tặng quà em Bùi Thị Hợp, ở thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên).

Tiếp sức bệnh nhi tan máu

Nhiều năm nay, các y, bác sĩ Khoa thận máu nội tiết, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng quen với việc cứ mỗi tối thứ Tư hằng tuần, thành viên CLB Trái tim Việt lại đến khoa, tổ chức các chương trình trải nghiệm, dạy kỹ năng sống cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh đang điều trị ở đây. Những buổi tối đó, phòng bệnh nhỏ trở thành lớp học luôn rộn rã tiếng cười, tiếng vỗ tay không ngớt. Gương mặt các em nhỏ háo hức, rạng ngời, quên hết bệnh tật và nỗi đau đớn để hòa nhập vào từng trò chơi, từng bài học của các tình nguyện viên.

Đó là một trong những hoạt động được CLB Trái tim Việt tổ chức riêng cho các em nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh ở Hải Phòng. Anh Trần Trọng Hiếu, Chủ nhiệm CLB và cũng là người gắn bó với CLB từ những ngày đầu thành lập kể lại, ban đầu, CLB ra đời chỉ với mục đích quy tụ tình nguyện viên hiến máu và vận động mọi người tham gia phong trào hiến máu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều tình nguyện viên nhận thấy, nhu cầu máu của bệnh nhi tan máu bẩm sinh rất lớn bởi các em phải truyền máu định kỳ hằng tháng. Việc điều trị căn bệnh này tốn kém cả về thời gian và tiền bạc. Trong khi đó, phần lớn gia đình các em lại có hoàn cảnh khó khăn. Với số lượng lớn bệnh nhi tan máu điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, đây thật sự là gánh nặng về kinh tế và cả tinh thần của gia đình các em. Từ đó, các tình nguyện viên có ý tưởng kết nối những bệnh nhi vào câu lạc bộ để chia sẻ khó khăn về vật chất, động viên về tinh thần và tiếp thêm sức mạnh, giúp các em và gia đình thêm vững bước trên hành trình gian nan này. Bên cạnh đó, câu lạc bộ phối hợp các đơn vị khác tổ chức các buổi truyền thông về bệnh tan máu bẩm sinh để cộng đồng xã hội hiểu hơn về nguy cơ của bệnh cũng như tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, tầm soát bệnh… Từ đó, từng bước đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

Từ khi có “ngôi nhà chung”, bệnh nhi tan máu và gia đình được sinh hoạt trong cùng cộng đồng. Các tình nguyện viên CLB tổ chức lớp học tiếng Anh, kỹ năng sống, những buổi dã ngoại, tham quan… Những hoạt động ấy đã gắn kết từng thành viên, để họ cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. 7 năm gắn bó, anh Hiếu nhớ như in hoàn cảnh của từng gia đình: Đó là em Bùi Thị Hợp, ở thị trấn Minh Đức, có bố bị liệt, chị gái là lao động chính của gia đình; em Vũ Quốc Đại, ở xã Chính Mỹ, cùng huyện Thuỷ Nguyên có mẹ mất sớm, hiện sống cùng bố và ông nội… nhưng buồn nhất là có em đã vĩnh viễn chia tay các thành viên CLB. “Những “khoảng lặng” đó  để chúng tôi nhận ra ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, càng thôi thúc chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn, trao yêu thương nhiều hơn tới bệnh nhi tan máu…” – anh Hiếu chia sẻ.

Nối dài hành trình thiện nguyện

Không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ các bệnh nhi tan máu bẩm sinh, CLB Trái tim Việt là cái tên được nhắc nhiều trên các diễn đàn thiện nguyện với hành trình từ thiện trải dài từ các tỉnh miền Trung đến vùng cao phía Bắc. Những chuyến hành trình thiện nguyện của CLB kịp thời đến vùng khó khăn vào thời điểm người dân ở những nơi đó cần sự giúp đỡ nhất: Đó là các chuyến hàng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; những đợt chở nhu yếu phẩm, quần áo ấm… tặng trẻ em vùng cao vào mùa đông giá rét… Gần đây nhất, CLB phối hợp trao 50 suất quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật và tặng các vật dụng cần thiết tới trạm y tế, chốt kiểm dịch xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng), nơi 2 thôn Lộc Trù và Mỹ Lộc bị phong toả do có ca dương tính với COVID-19. Trước đó, các thành viên CLB tổ chức chương trình “Cơm ấm nghĩa tình”, trao 97 suất cơm và quà tặng các cụ cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Phòng…

Chủ nhiệm CLB Trần Trọng Hiếu chia sẻ, càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều, càng muốn mình có thêm sức khoẻ để giúp đỡ những người còn khó khăn. Trước mắt, kế hoạch trong năm nay của CLB là sẽ trao 30 “Tấm thẻ bình an” – chính là những tấm thẻ bảo hiểm y tế dành tặng người neo đơn, tật nguyền… giúp họ vơi bớt khó khăn nếu chẳng may ốm, bệnh. Để hành trình thiện nguyện được nối dài, rộng khắp, 80 thành viên trong CLB nỗ lực bằng nhiều cách để duy trì nguồn quỹ như tổ chức bán nông sản, rửa xe, cắt tóc…  nhưng quan trọng nhất, CLB nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các mạnh thường quân. “Sự ủng hộ thiết thực, kịp thời và ý nghĩa đó khiến chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh trên hành trình thiện nguyện, để tiếp tục cố gắng và lan tỏa yêu thương, hạnh phúc đến với mọi người” – anh Hiếu nói./.

Vân Anh - Ảnh: Minh Hiếu