Để kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích
(HPĐT)- Thấy chị Nga đang lỉnh kỉnh khuân từ trên xe xuống nào là bể bơi phao, nào thú nhún và nhiều đồ chơi khác, chị Liên xuýt xoa:

Ảnh minh họa. Ảnh: VOV.vn
- Em chuẩn bị kỳ nghỉ hè cho tụi nhỏ chu đáo quá, thế này thì cu Bi với bé Mũn tha hồ mà chơi!
Chị Nga gạt mồ hôi trên trán:
- Trò nào cũng chỉ được vài bữa là cô cậu lại chán thôi, chị ạ. Em đang rất lo đây. Mọi năm, dịp nghỉ hè, em gửi tụi trẻ về chơi quê nội ở Bắc Giang, quê ngoại ở Hà Nội mỗi nơi ít tuần, cả nhà đi du lịch, tham quan vài chỗ, rồi chuẩn bị cho các cháu vào năm học mới là vừa… Nhưng năm nay, dịch bệnh COVID-19 ở cả hai nơi đang diễn biến rất căng thẳng, chẳng biết gửi bọn trẻ đi đâu… Vợ chồng em đi làm suốt ngày, nếu không có người đôn đốc, nhắc nhở, khả năng cao là chúng sẽ chỉ tập trung xem ti vi, điện thoại và chơi game online!
- Không riêng vợ chồng em, mà nhiều gia đình cũng chung mối lo “hè này bọn trẻ chơi gì?”. Khi chưa có “Côvy” không ít gia đình đã đau đầu về việc ăn, việc chơi của trẻ mỗi khi hè về, giờ càng đau đầu hơn khi dịch bệnh kéo dài và ngày càng có chiều hướng phức tạp như hiện nay.
- Vâng, việc lấp đầy “khoảng trống” trong mấy tháng nghỉ hè của bọn trẻ giữa lúc dịch bệnh hoành hành thế này quả không dễ đối với nhiều gia đình. Trao đổi trên nhóm cha mẹ học sinh lớp cu Bin và bé Mũn nhà em, cũng thấy không ai có phương án gì hay ho cả, quanh đi quẩn lại là tìm người trông các con khi bố mẹ đi làm, rồi làm thế nào hạn chế việc các con nhìn vào màn hình quá nhiều.
- Trong lúc dịch bệnh phức tạp thế này, ưu tiên hàng đầu vẫn là phòng, chống dịch bệnh, do đó, việc tổ chức hoạt động cho trẻ trong dịp hè chắc chắn sẽ bị hạn chế, đi du lịch đây đó lại càng không. Chị nghĩ, mỗi gia đình nên tự tạo “sân chơi” bổ ích cho trẻ bằng cách riêng, phù hợp điều kiện, thực hiện ngay tại nhà như đọc sách, chơi cờ vua, cờ tướng, vẽ, nấu ăn, làm việc nhà… Cũng là cơ hội để cha mẹ cùng chơi với con, cùng làm việc nhà với con, vừa giáo dục tại chỗ lại vừa kết hợp rèn luyện kiến thức và kỹ năng cho trẻ đấy!
Thấy chị Nga đăm chiêu, chị Liên nói tiếp:
- Khi chưa có dịch, nghỉ hè trở thành học kỳ 3 của bọn trẻ. Do không có thời gian dành cho bọn trẻ, nhiều cha mẹ đăng ký đủ các lớp học thêm cho con, mang tiếng nghỉ hè nhưng có khi trẻ phải học hành căng thẳng, ngày “chạy sô” mấy ca còn hơn cả trong năm học chính… Nhưng dịch bệnh thế này, cha mẹ cần dành thời gian cho các con và chơi với các con nhiều hơn, cũng là khía cạnh tích cực.
- Em hoàn toàn đồng ý với chị, chỉ băn khoăn một điều là không phải bậc cha mẹ nào cũng có nhiều thời gian dành cho con trẻ. Vì vậy, mong là các “nhà đài”, “nhà mạng” tổ chức nhiều hoạt động bổ ích theo kiểu trực tuyến bổ ích như thi đọc sách, kể chuyện, hay chương trình “giờ nào việc nấy”, cụ thể là hướng dẫn nấu ăn, rửa bát, lau dọn nhà cửa để thu hút các con theo dõi thay vì các trò chơi online không phù hợp lứa tuổi! Để lên “thực đơn” vui chơi, giải trí dịp nghỉ hè cho trẻ em sao cho vừa lành mạnh, bổ ích vừa an toàn giữa lúc dịch bệnh thế này đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của mỗi gia đình và cả sự quan tâm, chia sẻ của cả xã hội nữa, phải không chị?.