Chia miếng ăn, san sẻ yêu thương

Trần Ngọc (tổng hợp) 16/06/2021 11:32

Nữ thanh niên xung phong bón thức ăn cho người phụ nữ bán vé số khuyết tật.

(HPĐT)- Hình ảnh đẹp như cổ tích bên vỉa hè của một con phố tại thành phố Hồ Chí Minh làm nức lòng người dùng mạng xã hội tuần qua. Tại góc đường Võ Thị Sáu – Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1), cô thanh niên xung phong nhẹ nhàng đút đồ ăn cho một người phụ nữ bán vé số tật nguyền.

Dường như vì thấy bà bán vé số đói lả vì chưa ăn sáng, nữ thanh niên xung phong này đang điều tiết giao thông tại đây mua giúp phần ăn và bón từng muỗng cho người phụ nữ tội nghiệp kia. Nhiều người đi đường cảm kích trước hành động này và đã chụp lại ảnh rồi chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội.

“Ấm áp”, “tuyệt vời”, “như truyện cổ tích” là những nhận xét chung của cộng đồng mạng về hình ảnh này. Phần lớn mọi người bày tỏ lòng thương cảm với tình cảnh của người bán vé số tật nguyền và cảm ơn nữ thanh niên xung phong đã có hành động đẹp. “Thương cả chị và bà bán vé số. Trời nắng nóng như vậy nhưng chỉ có tấm lòng của chị giúp đỡ số phận tội nghiệp kia. Mong chị giữ sức khỏe và tiếp tục làm việc tốt cho đời”, bạn Đ.Đ bình luận. “Xưa kia bồng súng đánh trận, giờ đây lại lo nghĩa đồng bào. Cứ âm thầm quan tâm và chăm sóc người dân gặp khó khăn như vậy thôi, chẳng cần được đền đáp gì. Hình ảnh này xứng đáng được lan tỏa để nhiều giới trẻ học theo”, anh B.K.M khẳng định.

Tình yêu thương vô bờ bến của nữ anh hùng trong câu chuyện dành cho người phụ nữ bán vé số khuyết tật ấy thể hiện bài học “thương người như thể thương thân” vốn sống mãi trong lòng bao thế hệ người Việt. Dù chẳng phải trách nhiệm của chị, nhưng chị vẫn tự bỏ tiền mua đồ ăn sáng gói ghém trong từng muỗng ăn tình thương đong đầy.

Trần Ngọc (tổng hợp)