Nhà văn Lưu Văn Khuê: Tâm huyết với đề tài lịch sử

Thương thương - Ảnh: Vũ Dũng. 30/06/2021 16:32

(HPĐT)- Từ tiểu thuyết “Những cuộc tình mang mặt nạ”, “Một thời vệ quốc”, “Đấu trường sông nước”, “Mạc Đăng Dung” tới tiểu thuyết viết chung với tác giả Vũ Hạnh “Tiếng súng từ ba phía”... nhà văn Lưu Văn Khuê tâm huyết đưa lịch sử Hải Phòng vào tác phẩm văn học.

Nhà văn Lưu Văn Khuê.

Bước qua tuổi 76 nhưng trong đôi mắt nhà văn Lưu Văn Khuê vẫn sáng rực đam mê được viết. Viết nhiều đề tài, nhưng lịch sử luôn là đề tài nhà văn tâm huyết nhất. Miệt mài nghiên cứu lịch sử, đọc tư liệu và tìm kiếm những nhân chứng sống để nghe được những câu chuyện chân thực, chắt lọc cống hiến cho văn học thành phố những tác phẩm đặc sắc và ấn tượng. Đó là các tập tiểu thuyết: “Những cuộc tình mang mặt nạ”, “Một thời vệ quốc”, “Đấu trường sông nước”, “Mạc Đăng Dung”, rồi tiểu thuyết viết chung với tác giả Vũ Hạnh “Tiếng súng từ ba phía”...  không chỉ xoay quanh những nhân vật lịch sử như vua Mạc Đăng Dung, doanh nhân Bạch Thái Bưởi, đồng chí Trần Thành Ngọ... mà còn thể hiện sống động những thời kỳ lịch sử của thành phố.

Trong tiểu thuyết Mạc Đăng Dung, nhà văn Lưu Văn Khuê thể hiện thành công hình ảnh vua Mạc Đăng Dung giản dị, gần gũi trong cuộc sống đời thường. Từ hội hát đúm đến việc ông vinh quy và tới thắp hương cho Cả Lấm, người “khai quyền” cho mình. Đồng thời, nhà văn đi sâu vào chi tiết vua Mạc lập chợ Minh Thị và cho dựng Vọng Giang Lâu bên sông để hai công chúa goá chồng là em gái và con gái nuôi của mình trông coi, buôn bán  qua đó cho thấy một Mạc Đăng Dung thấm đẫm tình người và chú trọng việc mở mang thông thương... Tiểu thuyết dẫn người đọc tới đoạn kết của chính nhà Mạc sau khi ông vua khai sáng nhà Mạc mất. Từ đó, người đọc có thể hiểu sâu hơn về triều đại nhà Mạc tại vùng đất của Hải Phòng.

Sau thời đại nhà Mạc, cuộc cách mạng tháng Tám cũng là một trong những mốc lịch sử đáng nhớ của thành phố. Từ tiểu thuyết “Tiếng súng từ ba phía”, “Những cuộc tình mang mặt nạ”, “Một thời vệ quốc”, truyện vừa “Có một tuổi thơ”… khai thác những “mạch ngầm” trong công cuộc chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. Những tác phẩm đưa người đọc trở lại Hải Phòng trước ngày giải phóng. Khi đó, Pháp, Nhật, Quốc dân Đảng xây dựng mạng lưới gián điệp hoạt động ráo riết. Sau Cách mạng tháng Tám, các nhóm người thân Pháp, thân Tưởng lại bổ sung thêm vào mạng lưới gián điệp ấy. Cuộc đấu tranh của toàn dân Hải Phòng diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp, đầy mưu trí của đồng chí Trần Thành Ngọ. Những nhân vật có thật trong lịch sử như: Trần Thành Ngọ, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Mộc, Vũ Hạnh được nhà văn tái hiện sinh động trong những ngày tháng khó khăn nhất của Hải Phòng- Kiến An sau ngày cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền nhân dân mới ra đời. Luôn bám đất, bám dân, những chiến sĩ cảnh sát thành phố Cảng thực hiện thành công cuộc chiến đấu tại nhà Bảo Hương ở Kiến An, bao vây và tiêu diệt trụ sở của Quốc dân đảng. Chính quyền sử dụng lực lượng công an theo đường Rế- An Dương qua đò Kiến An đánh úp quân Tưởng làm thất bại âm mưu đảo chính của đội quân này.

Còn với tiểu thuyết “Đấu trường sông nước”, nhà văn Lưu Văn Khuê khắc họa sống động hình tượng doanh nhân Bạch Thái Bưởi, một tấm gương sáng, không chỉ quan tâm đến đời sống thợ thuyền mà còn hào phóng với những người gặp hoạn nạn. Tiểu thuyết “Đấu trường sông nước” được dựng lên giữa bầu không khí căng thẳng chính trị và tấp nập, nhộn nhịp của thành phố Cảng trên bến dưới thuyền trước cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.

Nhà văn Lưu Văn Khuê tâm sự, muốn viết về lịch sử trước hết phải hiểu lịch sử. Quan trọng hơn, phải có tâm huyết mới có cảm xúc để hoàn thành tác phẩm. Vì qua những sáng tác ấy, người đọc không chỉ hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử mà còn được truyền thêm cảm xúc từ những câu chuyện, tình tiết sống động. Thời nhà Mạc và giai đoạn Hải Phòng kháng chiến là đề tài tâm huyết nhất của ông. Ông dồn tất cả tâm tư, chiêm nghiệm, hiểu biết để viết lên những tác phẩm tiểu thuyết lịch sử thời kỳ này. Để từ đó, bạn đọc có thể cảm nhận sống động hơn một Hải Phòng với bề dày và chiều dài lịch sử với những đặc trưng riêng về đất và người.

Nhà văn Lưu Văn Khuê  (sinh năm 1945)

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cửa Biển, Hội trưởng Hội văn học Hải Phòng.

Tác phẩm đã xuất bản: Truyện vừa “Hành tinh màu da cam”, “Có một mùa bóng đá” được Hãng phim Giải phóng dựng thành phim “U14 đội bóng trong mơ”; tiểu thuyết “Một thời vệ quốc”; “Mạc Đăng Dung”; “Những cuộc tình mang mặt nạ”...

Ông đoạt một số giải thưởng của Trung ương Đoàn, Hội Nhà văn Việt Nam; Tạp chí Cửa Biển và nhiều giải thưởng khác.../.


Thương thương - Ảnh: Vũ Dũng.