“Sân chơi” nghệ thuật hấp dẫn
(HPĐT)- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quy mô tổ chức bị thu hẹp, nhưng cuộc thi “Giọng hát hay những ca khúc về Hải Phòng năm 2021” thành công ngoài mong đợi. Cuộc thi không đơn thuần dừng lại ở mục đích tìm kiếm, nâng đỡ các tài năng âm nhạc, mà thông qua sân chơi, giọng hát hay góp phần quảng bá về con người và mảnh đất Hải Phòng tới bạn bè bốn phương.

Thí sinh Phạm Duy Đức đoạt giải nhất cuộc thi với ca khúc “Khúc hoài niệm”.
Đêm nhạc về Hải Phòng
Chưa khi nào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tập trung quảng bá con người và mảnh đất Hải Phòng mạnh mẽ như hiện nay. Cuộc thi “Giọng hát hay những ca khúc về Hải Phòng năm 2021” là hoạt động văn hóa, nghệ thuật như vậy.
Tối 26-6 vừa qua, đêm chung kết “Giọng hát hay những ca khúc về Hải Phòng năm 2021” diễn ra tại Nhà hát thành phố. Cuộc thi quy tụ 10 giọng hát xuất sắc nhất mang đến người nghe những ca khúc, giai điệu rộn ràng, đầy sức trẻ, mang đậm âm hưởng trữ tình, cách mạng. Dường như trong mỗi giọng ca là tình yêu cháy bỏng dành tặng con người và mảnh đất Hải Phòng, dù có người không sinh ra và lớn lên từ đây. Tất cả làm nên bức tranh về thành phố Hải Phòng năng động, tràn sức sống, vươn mình mạnh mẽ ra biển lớn, hội nhập quốc tế. Tình yêu đó lan tỏa tới các thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố khác. Thí sinh Lại Thị Lụa đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam, đoạt giải ba cuộc thi, bày tỏ: “Đến với cuộc thi, tôi biết đến con người, thành phố Hải Phòng và hơn hết được đón nhận những tình cảm nồng cháy của con người đất Cảng. Chương trình là cơ hội lớn để tôi bày tỏ tình cảm với thành phố Hải Phòng”.
Tại cuộc thi, bên cạnh những ca khúc quen thuộc với công chúng thành phố như: “Thành phố Hoa Phượng đỏ” của nhạc sĩ Lương Vĩnh, thơ Hải Như, “Phút thiêng liêng có Bác” của nhạc sĩ Duy Thái, “Thành phố hoa thắp lửa” của nhạc sĩ Tùng Ngọc, các thí sinh còn lựa chọn những sáng tác mới như: “Khúc hoài niệm”, “Thành phố em”, “Hải Phòng và nỗi nhớ”, “Bạch Đằng giang ký sử”, “Huyền thoại tiền Ngô Vương 2” của nhạc sĩ Xuân Bình; “Hải Phòng ấm tình làng quê” của nhạc sĩ Xuân Trí… Điều đó cho thấy, trong những năm gần đây, thành phố có thêm nhiều sáng tác về Hải Phòng, mang đến làn gió tươi mới, đa dạng màu sắc. Nhạc sĩ Duy Thái, Trưởng Chi hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hải Phòng, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng cho biết, tại đêm nhạc, tất cả ca khúc hay nhất về Hải Phòng được vang lên, tiếp thêm nhiệt huyết, sáng tạo để các nhạc sĩ Hải Phòng tiếp tục sáng tác những ca khúc dành tặng thành phố biển.
Tìm kiếm, nâng đỡ những tài năng âm nhạc
Sau nhiều năm gián đoạn, cuộc thi “Giọng hát hay những ca khúc về Hải Phòng năm 2021” được tổ chức trở lại nhằm chắp cánh những tài năng ca hát. Năm nay, cuộc thi trải qua 3 vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết, ban khám khảo công tâm “cầm cân nảy mực” chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất từ 51 thí sinh tham dự đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Sở Văn hóa và Thể thao) Đinh Thị Bích Liên cho biết, đơn vị tổ chức cuộc thi mời ban nhạc Đồng đội (Quân khu Ba) tham gia. Ngay từ vòng sơ khảo vào đầu tháng 6 đến đêm chung kết, ban tổ chức mời các nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi tham gia hướng dẫn các thí sinh luyện giọng, dàn dựng các tiết mục biểu diễn, góp phần làm nên thành công của đêm chung kết vừa qua. Ngoài mục đích quảng bá con người và mảnh đất Hải Phòng, cuộc thi còn là cơ hội để thành phố bồi dưỡng tài năng nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ; đồng thời tìm ra các giọng hát hay, để cuộc thi trở thành “bệ đỡ”giúp các ca sĩ trẻ phát triển sự nghiệp và gặt hái nhiều “trái ngọt” hơn trong tương lai.
Theo đánh giá của NSND, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi “Giọng hát hay những ca khúc về Hải Phòng năm 2021”, các thí sinh đầu tư tiết mục công phu, hấp dẫn, sinh động và chất lượng đồng đều. Do đó, thay vì trao 1 giải nhất theo dự kiến, Ban giám khảo quyết định trao 2 giải nhất đối với 2 thí sinh xuất sắc nhất đêm chung kết. Trong đó, thí sinh Phạm Linh Phương, 17 tuổi (nhỏ tuổi nhất trong các thí sinh tham dự) đoạt giải nhất. Tuổi đời ít nhưng giọng ca dày dặn kinh nghiệm, cháy hết mình trên sân khấu, dành tặng tình cảm nồng cháy với quê hương. Thí sinh Phạm Linh Phương bày tỏ: “Cuộc thi là cơ hội để các thí sinh như em không chỉ được thể hiện bản thân mà còn được giao lưu, học hỏi từ các anh chị thí sinh khác, là cơ hội để em thể hiện tình cảm với nơi “chôn rau, cắt rốn”.
Các tài năng âm nhạc xuất hiện, nhưng sau mỗi cuộc thi âm nhạc, các tài năng ấy được bồi dưỡng, nâng đỡ và sử dụng như thế nào mới là vấn đề đáng bàn. Thực tế, nhiều cuộc thi tài năng âm nhạc trước đây, không chỉ riêng Hải Phòng, có những “ngôi sao” vụt sáng, nhưng cũng nhanh chóng “vụt tắt”. Trong khi đó, Đoàn Ca múa Hải Phòng đang thiếu hụt ca sĩ trẻ tài năng. Phải chăng, ngay sau cuộc thi này, ngành Văn hóa nên bàn đến vấn đề tuyển dụng, thu hút ca sĩ trẻ, tránh “chảy máu” tài năng âm nhạc về các thành phố lớn khác. Có như vậy, mới thúc đẩy hoạt động ca múa nhạc Hải Phòng phát triển sôi nổi, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của công chúng đất Cảng, khẳng định Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cả nước./.