Món quà trao đi, tấm lòng gửi lại
(HPĐT)- Nghe tiếng chuông điện thoại, chị Thanh mắt nhắm mắt mở bấm nút nghe khi nhìn kim đồng hồ mới chỉ 6 giờ sáng, tiếng chị Tâm ở thị trấn Vĩnh Bảo rộn ràng phía đầu dây bên kia:

- Huyện tôi dỡ bỏ giãn cách được hẳn một ngày rồi đấy bạn ạ! Từ 6 giờ hôm qua, thứ bảy ngày 10-7 nhé. Tôi chờ đủ một ngày đến 6 giờ hôm nay gọi điện cho bạn đấy. Thế là tôi thoải mái sang thăm bu ở xã bên cạnh rồi.
Nghe bạn khoe, chị Thanh tỉnh cả ngủ, chia vui với bạn:
- Tốt quá rồi! Chúc mừng bạn nhé. Thế còn 3 xã đang phong tỏa Lý Học, Cộng Hiền và Hòa Bình thì sao?
Chị Tâm nói:
- 3 xã ấy thì vẫn giãn cách theo Chỉ thị 15. Nhưng thế cũng là kiểm soát dịch thành công rồi. Kết quả này là nhờ sự hỗ trợ, cùng vào cuộc của thành phố, các sở, ngành và nhân dân các quận, huyện đấy. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo của chúng tôi có thư cảm ơn thành phố và các sở, ngành, quận, huyện đấy. Bạn đọc chưa?
Chị Thanh cười:
- Tôi mới đọc rồi! Trong cuộc chiến không giới hạn với “giặc COVID-19”, không thể thiếu sự đoàn kết, chung tay của cả cộng đồng. Bức thư cảm ơn của đồng chí Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo quê bạn khiến tôi nhớ tới những bức thư cảm ơn tương tự của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Vĩnh Phúc rồi nhiều cơ quan, ban, ngành gửi tới những lực lượng và nhân dân cả nước đồng lòng hỗ trợ nhau trong cuộc chiến với đại dịch. Trong những lúc như thế này, càng thấy tinh thần đại đoàn kết của dân tộc ta thực đáng quý, có thể giúp ta chiến thắng mọi kẻ thù bạn nhỉ.
Chị Tâm vẫn rộn ràng phía đầu kia điện thoại:
- Đúng thế bạn ạ! Tinh thần đoàn kết giúp chúng ta vượt qua bao nhiêu cuộc chiến trong lịch sử. Với tinh thần này, tôi tin cuộc chiến với “giặc COVID-19” của chúng ta chắc chắn sẽ giành đại thắng trong một ngày không xa. Nhất là khi chúng ta còn có sự đồng hành của nhiều quốc gia lớn trên thế giới.
Chị Thanh đồng tình với bạn:
- Thế là Việt Nam mình nhận được nhiều vaccine tài trợ của nhiều nước rồi nhỉ. Còn bao nhiêu tập đoàn, người dân đang sinh sống khắp toàn cầu ủng hộ quỹ vaccine quốc gia. Chắc chắc chúng ta sắp được ca khúc khải hoàn đẩy lùi “giặc COVID-19” trong ngày không xa.
Chị Tâm cười rộn ràng:
- Tôi và mọi người đều tin như vậy!