Gặp người tốt kịp thời
(HPĐT)- Câu chuyện về lòng tốt quý giá trong giây phút “khẩn cấp” trước khi bước vào kỳ thi quan trọng vừa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo lời kể của tài khoản mang tên X.Ph, sáng 8-7, X.Ph lái xe máy chở một người bạn của mình đi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Trên đường đi, đôi bạn bất ngờ gặp sự cố khi xe đang chạy giữa chừng bỗng dưng tắt máy. Tưởng xe hết xăng, 2 bạn nhỏ hì hục đẩy xe lên cây xăng. Tuy nhiên, đổ xăng xong mà xe vẫn không nổ máy, X.Ph và người bạn của mình hoang mang, đành gọi xe máy công nghệ vì sợ muộn giờ thi. Không may, tài xế xe máy lại ở quá xa, không thể đến kịp để chở 2 bạn tới địa điểm thi đúng giờ. Đang đứng loay hoay giữa trạm xăng với chiếc xe chết máy, X.Ph và người bạn nhận được sự trợ giúp của một nhân viên ở đó. Chú nhân viên thấy 2 cậu học trò lúng túng trong khi giờ thi đến gần, liền đề nghị 2 bạn lấy xe của chú đi đến trường để thi. Nghe xong, 2 bạn cảm ơn rối rít rồi lấy xe chạy nhanh cho kịp giờ thi. Hoàn thành bài thi xong, trên đường về, X.Ph và bạn ghé mua tặng chú nhân viên tốt bụng ổ bánh mì và ly cà phê để cảm ơn, nhưng cũng phải năn nỉ lắm chú mới nhận lấy món quà cảm ơn.
“Ấm áp”, “xúc động” là nhận xét chung của cư dân mạng về hành động của người đàn ông trong câu chuyện trên. “Chiếc xe có thể là tài sản lớn của chú, vậy mà chú không ngần ngại giao cho hai cậu học trò không hề quen biết. Điều đó chứng tỏ tấm lòng tốt bụng của chú lớn hơn tất cả”, chị L.N chia sẻ. “Chú nhân viên trạm xăng vì thương 2 cháu nhỏ nên cho mượn xe, chứng tỏ chú là người nhân ái. Cuộc sống cứ có những tấm gương như vậy trở nên ấm áp và đẹp biết bao”, bạn V.T.A cho ý kiến.
Giữa phố xá đô thị đông đúc, thật may mắn khi 2 thí sinh gặp được người tốt để hoàn thành được bước quan trọng trong bước đường học tập. Cũng thật may mắn khi trong mọi góc nhỏ của cuộc sống đều có thể bắt gặp những cử chỉ đẹp, tấm lòng tốt bụng biết sẻ chia. Xã hội ngập tràn những tấm gương đẹp như vậy là môi trường an toàn để nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ trở thành công dân có ích cho tương lai./.